Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Gửi hương hồn người khuất tất

Tôi và bạn là hai người chưa từng gặp nhau và mãi mãi là như vậy.Bạn không biết tôi, nhưng tôi được nghe nhắc nhiều về bạn từ anh. Tôi không biết mình phải làm sao để giúp anh đây?

Tôi và bạn có chung một cái tên, và lại còn cùng yêu anh. Có lẽ sự khác biệt giữa chúng ta là bạn có được tình yêu của anh, còn tôi? Tôi thì luôn cầu mong anh đừng bao giờ yêu tôi, và rất cảm ơn anh về điều đó, mặc dù tôi lại luôn ở bên anh - bạn thì đã không còn hiện diện trên cõi đời này.

Bất kỳ ai khi yêu điều mong được đáp lại và được sống trọn bên người mình yêu nhưng với tôi, hạnh phúc của tôi là được nhìn thấy anh khỏe mạnh và hạnh phúc trọn vẹn.

Tôi tin rằng bạn cũng mong điều đó cho anh vì bạn yêu anh, đúng không? Cả tôi và bạn đã không thể đem lại điều thiêng liêng nhất trong tình yêu cho anh thì xin bạn, hương hồn bạn có linh thiêng hãy giúp anh vượt qua cú sốc chấp nhận bạn không còn trên cõi đời này. Và hãy giúp anh gặp được người con gái nào tốt hơn chúng ta, yêu anh nhiều hơn chúng ta, cảm hóa được trái tim anh, đem lại cho anh hạnh phúc thật sự.

Anh yêu! Em luôn cầu chúc những điều tốt lành nhất cho anh. Em chỉ mong anh đừng hành hạ bản thân mình, vì một hành động hủy hoại anh chính là một nhát dao anh đâm vào tim em, anh có biết không?

Em sẽ luôn là người bạn thân thiết của anh. Và sẽ rất biết ơn người con gái nào giúp anh "hồi sinh".

Chào anh

CHANH

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net