Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Gửi chồng yêu của Vy

Anh ơi, tại sao mọi chuyện cứ đến và trôi đi như thế? Em thấy bế tắc, buồn lắm khi tình yêu anh dành cho em đã mất đi. Giống như người ta nói, bát nước đổ đi rồi sẽ không bao giờ lấy lại được. Nhưng em đâu có đổ đi, em vẫn thèm khát có được nó.

Cuộc đời thật chớ trêu, em đã từng ghen với quá khứ của anh, cho dù rằng em có anh. Em ước ao được chia sẻ với anh, ước ao được làm một người bạn thân của anh, nhưng sao thật khó quá. Càng yêu anh, em lại càng thấy mình ích kỷ. Người ta nói đúng cái gì quá cũng không tốt.

Giá như anh hiểu em, giá như anh có lòng khoan dung và anh thật lòng yêu và nghĩ đến em. Em đã ngu ngốc khi bước vào cuộc sống gia đình mà không chuẩn bị cho mình một hành trang, để rồi mọi việc cứ xử lý theo những gì em nghĩ, không biết cái gì nên và cái gì không nên.

Em nhìn lại tất cả những kỷ niệm của chúng ta, em cứ hỏi tại sao, tại sao anh cứ nói anh không còn yêu em, tại sao anh cứ nói em điên, tại sao anh cứ nói em có vấn đề về thần kinh. Những câu nói dù anh đùa hay thật lòng cũng đã làm em buốt cả con tim, em đã mất toàn hoàn tự tin vào bản thân mình và vào cuộc sống.

Em chỉ ước mong chúng mình được vui vẻ, sau nghĩ giờ làm việc đi được đi chơi với nhau, và cũng sẽ dành cho nhau những lúc vui cùng bạn bè. Anh thấy đấy, cuộc sống của chúng mình thế nào. Ngày nào, chiều nay anh cũng đi chơi bi a, rồi lại đi uống bia... anh có bao giờ hiểu cảm nhận của em không? Tại sao em phải điện thoại giục anh về, Tại sao em phải đi tìm anh? Tại sao em lại cáu gắt? Nếu như anh hiểu được rằng: Anh rất ham chơi, có lúc anh quên rằng anh có vợ đang ngồi chờ ngóng anh về. Anh ham chơi, quên rằng anh là một người chồng, là trụ cột trong gia đình.

Đã nửa năm rồi, nửa năm qua anh chơi vẫn không thấy chán sao? Cuộc đời chẳng biết sống đuợc bao lâu. Em rất trân trọng những phút giây bên nhau, trân trọng tình cảm vợ chồng.

Trời đã se duyên cho chúng ta đến với nhau, chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn và xây dựng nó chứ. Tại sao chúng ta lại vứt bỏ đi tất cả dễ dàng như thế.

Tình yêu của em sẽ là mãi mãi, không bao giờ thay đổi .

VYOFCY

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net