Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Gửi anh xa nhớ

Anh à. Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Anh có nhớ đến em như em đang nhớ đến anh không?

Thật buồn cười khi em biết em yêu anh nhiều như vậy, anh có làm gì đâu để em phải dành tình cảm cho anh chứ,lúc nào em cũng nghĩ và nhớ đến anh, còn anh thì sao lạnh lùng như một kẻ trốn chạy trong tình yêu, dẫu biết rằng anh và em sinh ra không phải để cho nhau nhưng có cần phải như thế không anh, anh có hiểu được tâm trạng của em lúc này không hả anh?

Em muốn gọi điện thoại cho anh để nghe được giọng nói của anh thôi em cũng thấy yên lòng và cũng bớt nhớ anh hơn, nhưng em không thể vì điều đó em đã làm nhiều rồi em cũng có tự ái riêng của em chứ.

Anh à nếu anh nhận được những lời nhắn này hãy liên lạc với em anh nhé. Em nhớ anh nhiều.

Vì sao cô đơn

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net