Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Còm yêu của em!

Còm yêu của em, mặc dù mình đã không gặp nhau, đã không còn những lúc mặn nồng để anh có thể trao cho em những ngôi sao hạnh phúc như những gì mà chúng mình vẫn mong ước, mặc dù bây giờ anh không liên lạc với em (đúng như những gì mà người ấy đã yêu cầu anh phải làm).

Anh cố tỏ ra lạnh nhạt, anh cố tỏ ra vô tâm bỏ em bơ vơ một mình, tự vật vã với nỗi đau chia cách, nhưng em vẫn tin rằng những gì anh mang đến cho em đều là những tình cảm chân thành và nồng nàn nhất, mà có lẽ ngay cả chính người ấy cũng chưa bao giờ nhận được trong suốt 10 năm sống với anh.

Với riêng em, anh mãi là người mà em yêu thương nhất, nhớ những lần anh chạy đến với em lúc 1h, 2h, 3h sáng... mặc dù anh chỉ ghé có 5 phút rồi lại vội vã về ngay, nhưng với em như thế là quá đủ, có cần gì cả đêm dài phải không anh? Rồi nhớ lại 85 ngôi sao anh tặng cho em, ngôi sao nào cũng tinh tú và trọn vẹn anh nhỉ. Vậy nên, cứ cho là bây giờ vì gia đình mà anh cố quên em đi nữa, thì em vẫn tin rằng anh chẳng thể nào quên được, chẳng phải là em đã sống quá trọn vẹn với anh đó sao?

Không hiểu sao sau tất cả những gì mà anh đã đối xử với em, em vẫn không thể căm ghét anh, vẫn không thể xem anh là kẻ hèn nhát, Em vẫn luôn tin rằng những gì anh đang thể hiện chẳng qua là vì hoàn cảnh, là để làm vừa lòng cái con người ích kỷ và đa nghi kia, để anh vẫn là cha của con gái anh, để anh vẫn có một gia đình trọn vẹn trong mắt gia đình 2 bên nội ngoại và bạn bè đồng nghiệp. Anh vẫn từng nói với em rằng anh rất yếu đuối, rằng anh rất yêu em, và em tin đó là sự thật!

Đối với em, anh vẫn mãi là anh Còm yêu dấu, anh cứ vững lòng mà làm việc tốt, em biết công việc của anh nhiều lắm, anh hãy chú tâm mà làm việc cho kịp tiến độ, anh đừng lo cho em, bây giờ em thực sự đã trưởng thành, đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, em sẽ sống tốt và nghị lực như những gì anh dặn dò trước khi chúng mình chia cách.

Chính vì nhìn nhận được sự khổ tâm của anh mà em đã có thêm nghị lực để xa anh, để có thể dũng cảm đứng trước người ấy nhận hết trách nhiệm về mình, vì tình yêu của anh dành cho em quá chân thành và lớn lao – nên em cũng đã làm tất cả những gì mà em có thể làm được, để giúp anh lấy lại niềm tin với người ấy, giúp anh ổn định lại cuộc sống gia đình. Bây giờ mọi sóng gió nói chung đã qua rồi, em tin rằng người hiểu em nhất là anh …đúng không hả Còm ?!

Trời chưa chuyển sang mùa đông, nhưng em biết chắc một điều, mùa đông năm nay sẽ rất lạnh, vì không có anh bên cạnh. Nhưng em vẫn thấy ấm lòng khi nghĩ đến tất cả những gì đã qua – Còm yêu của em ạ!

Hãy làm việc tốt anh nhé, và nhớ rằng cho dù có xa mặt nhưng không cách lòng!

Ngôi sao nhỏ của anh!

85 ngôi sao

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net