Có lẽ đó là lần gặp cuối cùng
Gửi anh ........ 22/9/1982! Anh xa nhớ! Em viết những dòng này và hy vọng anh sẽ đọc nó vào một lúc nào đó!
Anh ơi, giờ đây những thời khắc em được ở bên anh mãi chỉ là một vùng ký ức êm đềm và tươi đẹp thôi anh à! Anh ơi, sao em lại tình cờ được quen anh để rồi lại phải xa anh như thế?
Anh biết không, tối qua khi mình em lang thang trên đường em nghĩ có thể nào mình được gặp anh bây giờ không nhỉ và em đã được gặp anh! Lúc đó em ngạc nhiên quá! Tại sao lại tình cờ đến thế được anh nhỉ? Em vui quá nhưng lại chợt buồn ngay anh à! Em sẽ mãi nhớ chỗ ngoặt nơi đường Thái Hà - nơi em được gặp anh, và có lẽ đó là lần cuối cùng em được gặp anh anh à!
Anh ơi, em tự hỏi mình sao anh lại không nghe điện thoại của em nữa? Phải chăng em không xứng đáng là bạn của anh? Tuy em buồn lắm nhưng em nghĩ quyết định đó của anh có lẽ rất đúng anh à!
Em tình cờ được quen anh, và cảm thấy quý anh, em thích cách nói chuyện của anh vừa rất thật vừa rất tình cảm! Nghe anh nói chuyện em thấy thật vui anh à! Những lần được nói chuyện với anh em muốn nghe anh nói mãi không thôi! Dáng hình anh, gương mặt anh, đôi mắt biết nói và nụ cười ấm áp đó em sẽ không bao giờ có thể quên được!
Anh ơi, em hi vọng một ngày nào đó tình cờ trên đường đời em gặp lại anh, anh hãy cười với em bằng nụ cười ấm áp như lần đầu tiên em gặp anh anh nhé!
Tạm biệt anh, người em quý!
Trần Hải Tú
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |




