Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Có hiếu hay là nhu nhược?

Tôi ngưỡng mộ anh là người con có hiếu nhưng anh đã có gia đình riêng, thì xin anh đừng để bố mẹ và em gái anh làm ảnh hưởng tới cuộc sống và hạnh phúc của anh, của chúng ta nữa.

Tôi đang có em bé, anh vui mừng lắm! Tôi thì ngược lại, tôi cảm giác mình đang thực hiện bổn phận làm vợ và thỏa mãn niềm mong ước bấy lâu của anh chứ tôi không hề cảm thấy vui. Không phải tôi không thương anh nhưng những gì gia đình anh đối với tôi tôi không thể bỏ qua được. Tôi luôn cố gắng để tha thứ nhưng dường như càng muốn tha thứ thì nỗi hận trong lòng càng như ngọn lửa bùng cháy. Có thể anh cho là tôi thiếu rộng lượng nhưng tôi đã rộng lượng với anh vì cái tình và cái nghĩa vợ chồng anh không thấy sao? Với gia đình anh, quả thật điều đó quá khó, tôi đã trao cho họ tình thương nhưng họ không nhận, đáp trả lại tôi là làm cho tôi từng như điên loạn, từng muốn chết. Họ luôn ích kỷ, luôn nghĩ rằng tôi lấy anh để lợi dụng anh, tôi luôn là kẻ cướp mất anh chứ không hề nghĩ tôi là một thành viên của gia đình.

Lòng yêu thương, sự quan tâm mà anh dành cho gia đình có bao giờ tôi cấm cản nhưng quả thật anh và họ đều không biết đâu là giới hạn. Đáp trả cho tấm lòng của anh là họ luôn muốn làm cho vợ chồng ta lục đục. Mỗi khi tôi thẳng thắn đề cập vấn đề liên quan tới gia đình anh là y như rằng anh nổi giận với tôi.

Tôi đã quá mệt mỏi, tôi biết anh yêu thương tôi rất nhiều và cũng chính tình yêu đó mới khiến tôi có thể ở bên anh đến ngày hôm nay. Nhưng tình yêu mà tôi dành cho anh đã không còn như xưa nữa, tôi luôn cảm thấy mình nên trả anh về với gia đình anh để anh không phải xác bên tôi mà hồn thì bên gia đình. Tôi không muốn anh phải "phân thân", phải vất vả nữa anh ạ!

Tôi sẽ sanh và chăm sóc con của chúng ta nhưng tôi cũng sẽ quyết rời xa anh nếu như lòng anh vẫn quá nuông chiều theo sự ích kỷ của gia đình anh. Anh đã hơn 40 tuổi mà chuyện gì cũng để bố mẹ anh có quyền quyềt định, có quyền can thiệp thì tốt hơn hết anh hãy về ở với họ.

B.X.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net