Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Anh luôn mong em hạnh phúc

Anh không biết rằng em có thuờng xuyên vào trang này không nữa, em là một con nguời bận rộn chứ đâu có nhàn rỗi như anh. Nhưng mà, biết đâu một lúc nào đó, khi mà không tìm được nguời có thể chia xẻ với mình những điều khó nói hoặc có những chuyện không bằng lòng mà em không muốn nói ra vì sợ làm nguời khác buồn (kể cả với nhân viên của em, anh nghe nói thế!!), em sẽ tìm đến chỗ này để "tự giải thoát mình" như có lần em đã nói.

Cuộc sống của anh nhiều lúc cũng thật khó khăn. Có điều anh cảm thấy rất đáng tiếc là trái tim của chúng ta không cùng chung nhịp đập và anh thì lúc nào cũng chỉ muốn em mãi mãi là một nguời bạn, một nguời "chị" của anh mà thôi! Em hoàn hảo quá, không có gì đáng để anh chê trách cả, anh thật không quá lời để nói lên những điều như vậy nhưng anh cũng không biết tại sao nữa? mình đâu có điều khiển được con tim? Anh tin là em cũng hiểu mà!

Anh thực sự không muốn mất một nguời bạn như em nhưng hình như anh vụng về và tệ bạc quá, chỉ biết làm em buồn mà thôi. Em ốm anh cũng không biết cách để hỏi thăm em nữa cơ! Anh quá tệ đúng không em? Hình như trong suốt thời gian quen em chưa khi nào anh làm cho em cười thì phải? Thế mà bất kỳ khi nào anh có chuyện không vui, có thể chỉ là liên quan một cách gián tiếp đến anh hay đến công việc của anh, em luôn là người đầu tiên và duy nhất chia sẻ với anh. Anh rất trân trọng điều đó em biết không! Anh biết là không có nhiều nguời am hiểu và thông cảm với công việc của anh như em, ngay cả nguời anh thuong yêu nhất! Vậy mà, anh chẳng mang được gì đến cho em ngoài nỗi buồn và những giọt nuớc mắt cả?! Anh biết hết chứ! Tại anh quá vụng về thôi em à, còn từ trong sâu thẳm con người anh, anh luôn mong em hạnh phúc và muốn em cười! Nhiều lúc anh nghĩ, hay là anh "disappear" hoàn toàn khỏi cuộc đời em nhỉ? Có thể như thế sẽ tốt hơn cho em?!! Với anh? Chắc là anh không muốn rồi nhưng anh chưa biết làm thế nào cả! Nếu không có em, ai sẽ là người hỏi thăm và động viên khi anh có chuyện? Ai sẽ là người nhắc anh chăm lo sức khoẻ của mình nhỉ?

Em ơi, anh phải làm sao bây giờ nhỉ? Anh thực sự không muốn mất một nguời bạn, nguời chị (anh thử 1 lần gọi em là chị nhé) như em em à! Giúp anh một lần nữa được không em!

Hãy cố gắng sống vui vẻ và mạnh khoẻ em nhé

Mong em ngàn lần hạnh phúc.

Nguyễn An Bình

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net