Anh chỉ có mình em
Gởi tới 0908 .....87. Chúng ta biết nhau đã lâu rồi phải không em? Nếu anh nhớ không lầm là đã trên 7 tháng rồi đấy. ngày mới gặp em khi học chung lớp anh văn, anh cảm nhận được giữa chúng ta có nhiều điểm chung, có thể tiến xa hơn tình bạn.
Và một lúc nào đó, anh yêu em từ lúc nào mà chính anh cũng không hay biết, anh cảm thấy nhớ em, muốn được nói chuyện cùng em nhưng dường như tình cảm mà em dành cho anh không nhiều lắm, anh không biết có phải như vậy không ?
Anh biết, anh không nên gọi điện cho em thường xuyên, nhưng vì đã lâu không gặp (vì khoá học đã kết thúc) và đang trong dịp hè, nên anh hay gọi điện cho em, chỉ thế thôi. có lẽ chính vì điều này làm em cảm thấy không thoải mái.
Vài ngày gần đây, chúng ta lại gặp nhau trong một khoá học mới. Anh cảm thấy em đã có nhiều thay đổi, em dường như không thích nói chuyện với anh, anh cảm thấy buồn vì điều này, có lẽ em có nhiều người đang theo đuổi và em đang lựa chọn ai trong số đó chăng? Anh cũng không biết nữa và vì thế có thể anh cũng sẽ không gọi điện cho em nữa. Không phải anh không có thời gian (mặc dù anh rất bận), cũng không phải anh không còn yêu em nữa vì anh đã từng nói với em rằng: "anh chỉ có mình em " thôi mà. Có thể em không tin điều anh nói, nhưng đó là sự thật, chẳng lẽ em không tin anh sao? nhưng dù sao đi nữa, dù em có yêu anh hay không ? thì anh vẫn cảm ơn em nhiều lắm bởi có em, anh đã cảm nhận được: thế nào là tình yêu, cho dù điều ấy không thật sự trọn vẹn. Bởi vì tình chỉ đẹp khi hai tâm hồn cùng nhìn về một hướng, phải không em?
Phải đến khi nào thì chúng ta mới cùng nhìn về một hướng, em?
hero
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |




