Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

24h cho anh

Không biết từ lúc nào em đã luôn luôn nghĩ về anh. Mỗi lần gặp chuyện gì là em đều muốn gặp anh, muốn nói cho anh nghe tất cả, muốn được nghe giọng nói ấm áp của anh. Em cũng không biết đó có phải là tình yêu không nữa, nhưng em nhận ra rằng anh đã chiếm mất vị trí quan trọng trong trái tim em.

Mình quen nhau cũng thật tình cờ, gặp nhau cũng thật tự nhiên. Và em cũng hiển nhiên xem anh như là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. Lúc nào em cũng nghĩ về anh và cảm giác đó thật ấm áp. Điều em mong chờ hình như cuối cùng cũng đã đến phải không anh? Có thật là anh cũng đã yêu em không? Có thật là anh cũng đang nghĩ về em không? Mong sao anh vẫn mãi là Người Lớn đáng yêu để Con Nít có thể nhõng nhẽo hoài nhé. Con Nít luôn luôn nghĩ về Người Lớn và 24 giờ thật ít ỏi để làm điều đó...

Con Nít

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net