Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mình không trách anh ấy

Mèo Mập ơi, nếu mình ở trường hợp của cô gái kia thì mình cũng không trách gì anh ấy đâu. Mình thấy anh ấy chẳng có gì là sai cả, khi anh ấy nói ra lý do anh không thể đến với người con gái kia.

Hồi trước mình từng yêu một người, nhưng sau đó người ấy đã cưới người khác. Mình cũng từng phải đau khổ vô cùng, chẳng khác gì tâm trạng của bạn. Thế nhưng mình không trách anh ấy, vì anh ấy đã nói thẳng ra những điều khiến anh ấy không thể chọn mình. Mà anh ấy nói thẳng ra chứ chẳng cần vòng vo, bóng gió gì hết. Thậm chí, anh ấy cũng chẳng nói là "anh vẫn yêu em, mãi yêu em" đâu, mặc dù tình cảm của bọn mình từng mặn nồng chẳng kém gì ai.

Nhưng bây giờ, thì mình phải cám ơn anh ấy mới đúng. Vì nhờ anh đã nói thẳng như thế mà mình đã bớt đi những thói xấu như kiêu ngạo, hiếu thắng chẳng hạn, và biết quan tâm đến người yêu thay vì chỉ biết đòi hỏi, nhõng nhẽo. Bây giờ mình đã có người yêu mới và rất hạnh phúc. Nói nhỏ với bạn nhé, người yêu của mình cũng từng bị "người thứ ba" tấn công, cô ấy trẻ đẹp hơn mình nhưng cuối cùng thì anh ấy vẫn chọn mình.

Nói chung, mình nghĩ là Mot_nguoi_quen_cua_em làm như vậy là đúng. Nếu cô gái kia hiểu được lý do thật sự tại sao anh không thể chọn cô ấy thì vết thương lòng của cô ấy sẽ mau lành hơn là anh ấy tiếp tục lừa dối cô ấy rằng anh còn yêu và cô ấy còn có hy vọng. Mà có khi cũng là do cô quá tự tin rằng anh "phải" yêu cô vì cô quá "tinh vi", chứ đàn ông nhiều khi chỉ nói câu "chót lưỡi đầu môi" thôi.

Theo mình biết thì đàn ông khi yêu thật sự họ sẽ quan tâm đến người yêu bằng hành động cụ thể. Chứ cứ luôn mồm nói là "anh yêu em", gửi những tin nhắn lả lướt và có hành động như cầm tay, hôn quá lãng mạn thì có đến 90% là có dấu hiệu giả dối rồi. Vì giả dối nên mới phải dùng những "chiêu" như thế để tạo niềm tin. Cũng vì thế mà khi bị buộc phải chọn lựa thì họ nhanh chóng bỏ rơi người mà họ từng buông ra bao nhiêu lời có cánh.

Đối với con gái cũng vậy, yêu là phải biết quan tâm chăm sóc cả đến tâm tư, cuộc sống, gia đình, sự nghiệp của người yêu, chứ chỉ quanh quẩn trong việc đi ăn, đi chơi, cầm tay nhau, hôn nhau và nói "lời của gió" thì chỉ là chuyện 1000 con hạc giấy thôi bạn ạ.

Đúng như người ta nói "lời nói gió bay", vậy thì tại sao bạn cứ mãi nghĩ về những lời giả dối đó? Thay vì đau buồn vì quá khứ thì mình nên dũng cảm đứng dậy và bước tiếp. Chúc bạn mau chóng tìm lại niềm vui sống nhé, Mèo Mập. Nhất là không nên "giận cá chém thớt" với "lời yêu" của người khác. Nếu bạn là "người thứ hai" thì bạn sẽ thông cảm với anh ấy thôi.

Thu Hà

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net