Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Trong tôi có muôn vàn nỗi sợ

Tôi lấy chồng như một sự trốn chạy chính bản thân mình, trốn chạy sự khủng hoảng ghê gớm trong tâm hồn mình. Tôi không ngờ rằng cuộc sống vợ chồng không có tình yêu, nói đúng hơn là tôi không hề yêu anh ấy nó lại khổ sở và cay đắng đến thế.

Về tình cảm đã như vậy, tôi còn không sao chịu nổi tính tình của chồng tôi. Bao nhiêu tư chất tốt đẹp của người đàn ông như: mạnh mẽ, hào hiệp, rộng lượng ở anh ấy đều không có. Anh ta chỉ lo giữ tay hòm chìa khoá, tự mua lấy từ cái nhỏ nhất trong nhà như dầu gạo, mắm muối, thức ăn hàng ngày đến tiền học cho hai đứa con.

Nhiều lần tôi đã cãi vã gay gắt với anh ấy, tôi nói nếu không sửa tôi sẽ ly hôn. Anh ấy hứa sửa tình nết nhưng rồi đâu lại vào đó. Tôi chỉ còn biết sống vì hai đứa con mà thôi. Chính tôi cũng không ngờ trái tim đau khổ, héo hắt của tôi lại bùng cháy lên một tình yêu vô cùng ngang trái ở tuổi 32 này.

Cậu ấy làm cùng cơ quan với tôi, năm nay 25 tuổi. Cậu ấy gần gũi, thân thiết và chăm sóc tôi. Tôi đón nhận sự chăm sóc ấy như của một người em đối với một người chị. Vậy mà có một ngày cậu ấy nói: "Em yêu chị vô cùng! Chị không yêu em cũng được nhưng xin chị đừng xa lánh em. Hãy để cho em được yêu chị mãi mãi".

Tôi thật ngỡ ngàng, bất ngờ chẳng biết nói gì vì không nỡ nói những lời phũ phàng. Một thời gian dài trôi qua, dù thái độ của tôi là không thể chấp nhận thứ tình cảm đó, cậu ấy vẫn tìm mọi cách để gần tôi.

Tôi cũng không hiểu nổi mình nữa, trái tim không tuân theo lý trí của tôi. Tôi đã yêu cậu ấy, khao khát được yêu như để bù đắp tất cả sự cô đơn, trống vắng trong lòng bao nhiêu năm qua, song tôi vẫn nhận ra sự ngang trái của mối tình này.

Giờ đây trong tôi có muôn vàn cái sợ, sợ gia đình, bạn bè, con cái sẽ lên án tôi. Nếu tôi từ bỏ người chồng mà tôi không yêu để đến với người tôi yêu có được không? Nếu chồng tôi không chịu ly hôn thì sao? Bởi vì anh ấy vẫn rất yêu tôi, rất sợ bị tôi bỏ. Tôi phải làm sao đây?

Mỹ Quỳnh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net