Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Sao họ lại dối gạt tôi?

Tôi và anh ấy quen nhau đã hơn một năm. Một lần, do máy điện thoại của tôi hết pin, tôi liền nhắn tin cho anh ấy bằng số điện thoại của một cô bạn thân. Sau đó, anh thường hỏi tôi về tuổi tác, nghề nghiệp và gia đình của người bạn ấy. Tôi đã ngây thơ trả lời, không mảy may nghi ngờ.

Tôi không ngờ, sau lưng mình, anh thường xuyên nhắn tin trò chuyện qua lại với cô ấy. Tôi không biết họ nói gì với nhau. Thế nhưng, chuyện đó đã diễn ra suốt nhiều tháng nay.

Gần đây, tôi còn được biết, họ đã hẹn nhau. Rất nhiều lần, anh dối tôi để đi gặp bạn thân của tôi. Tại sao vậy? Tôi chưa từng giới thiệu cô ấy với anh, cũng như chưa chuẩn bị để hai người gặp nhau. Tôi biết tất cả, nhưng chỉ một mình gặm nhấm đau khổ, không biết xử sao cho phải.

Trước mặt tôi, họ vẫn cười nói bình thường. Anh ấy làm vậy là có ý gì? Sao họ có thể đối xử với tôi như thế?

Phương Thuỳ

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net