Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Liệu em có tha thứ cho tôi

Tôi đang rất đau khổ vì đã đánh mất đi người con gái mà tôi yêu nhất. Tôi vô cùng hối hận và luôn mong muốn em tha thứ cho tôi.

Người gửi: Nguyen Ha Minh
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Em co con yeu toi?

Tôi và em đã yêu nhau được 7 năm và trong thời gian đó chúng tôi xa cách nhau 3 năm vì tôi đi du học. Tuy cách xa nhưng ngày nào tôi cũng nhớ em và điện thoại cho em. Nhưng tôi đã mắc một sai lầm lớn hay nói đúng hơn là một lỗi lầm lớn đối với người yêu của tôi.

Tôi đã chung sống với một cô gái khác ở nước ngoài (cùng là du học sinh như tôi). Khi chung sống với người con gái đó tôi vẫn yêu em và cho cô ấy biết là tôi sẽ cưới em vì em là người duy nhất tôi yêu. Chung sống cùng nhau chỉ là cảnh ngộ và cô ấy cũng chấp nhận vì cô ấy yêu tôi. Vậy là tôi đã lừa dối em mà em không biết.

Em đã rất tin tưởng tôi nhưng bây giờ mọi thứ đều sụp đổ khi em biết sự thật và em đã nói lời chia tay khi chỉ còn một tháng nữa là chúng tôi sẽ cưới nhau. Tôi vô cùng đau xót, em đã không trách tôi một lời nào mà chia tay lặng lẽvì em là thế luôn nhẹ nhàng và cương quyết.

Bây giờ em tránh mặt tôi ngay cả trên điện thoại nên tôi không thể bày tỏ cùng em những dòng này để thấy tôi thật sự yêu em. Tôi mong em đọc được những dòng này để thấy tôi thực sự yêu em và tôi thực sự hối hận. Tôi không biết liệu em có còn yêu và tha thứ cho tôi không?

Hà Minh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net