Hình bóng duy nhất
Em đã yêu chú của bạn gái em từ khi em học lớp 12. Gọi là chú nhưng "anh ấy" chỉ hơn em 10 tuổi. Một tình yêu âm thầm, đơn phương nhưng vô cùng sâu sắc, mãnh liệt. Em đã mang theo hình bóng đó suốt những năm đại học, rồi ra trường đi làm.
Em không hề chia sẻ tình cảm của mình với một người con trai nào nữa. Vậy mà người ấy đã sang đò, trong lòng không hề hay biết gì về tình yêu của em. Không chịu nổi nỗi đau quá lớn, em đã thổ lộ bí mật về tình cảm của mình cho bạn gái em, cháu của người ấy. Bạn em còn biết làm gì được nữa ngoài việc ôm em cùng khóc. Sau đó người ấy cũng đã biết được tình cảm của em, nhưng để làm gì nữa?
Em đã phải vượt qua nỗi đau của chính mình để sống bình thường. Em muốn được cùng vợ anh ấy chăm sóc cho anh ấy về tất cả. Em đi chọn mua áo sơ mi, chọn mua giầy cho người ấy. Tất nhiên để vợ người ấy không nghi ngờ gì, em cũng phải tìm mua vải đưa "cô ấy" đi may áo, may váy, sắm giầy dép.
Khi đứa con của họ đầu lòng của họ ra đời, em yêu nó như chính con đẻ của mình và muốn dành tất cả những gì em có cho nó. Đã nhiều lần người ấy van xin em đừng làm vậy nữa, xin em đừng làm khổ mình và khổ người ấy như thế nữa, nhưng em còn biết làm gì khi trong tim em chỉ có người ấy mà thôi.
Giờ đây trong lòng em trăm mối tơ vò. Em muốn hiến dâng trái tim cho người ấy trọn đời, chỉ cho mà không cần nhận một chút nào. Nhưng khi về nhà trông thấy khuôn mặt buồn bã, héo hon của mẹ thì em lại xót xa. Năm nay em 28 tuổi rồi. Thực lòng em chỉ muốn sống như thế này suốt đời cho tình yêu duy nhất, người yêu duy nhất của em. Như thế có được không?
Mỹ Loan
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |




