'Bắt bài' một anh chàng
Anh ấy giấu bạn chuyện đi nhậu thâu đêm với lũ bạn thân, không kể với bạn nghe việc gặp cô người yêu cũ ở quán cà phê. Nhưng nếu bạn thật sự 'bắt bài", "đọc vị" được anh ấy, nghĩa là hiểu hết về tâm lý bản tính của anh ấy thì chẳng cần phải lo lắng gì cả.
1. Thích thể hiện bản thân
Đây dường như là thiên hướng của mọi chàng trai. Anh mong muốn được thể hiện mình và phong cách của mình ở mọi nơi, vào mọi lúc. Điều đó giúp cho anh tạo nên ấn tượng tốt đẹp với mọi người ngay trong lần gặp đầu tiên và để anh không bị chìm trong đám đông.
2. Thích được cho là người quan trọng
Anh luôn muốn được coi trọng, nhất là trong mắt vợ hay bạn gái, anh càng mong muốn mình sẽ là người quan trọng nhất.
Nếu anh được coi trọng, anh sẽ cống hiến nỗ lực hết mình cho công việc, gia đình. Nhưng nếu bị coi là không có chút hữu ích nào, anh sẽ khép mình lại, lờ tịt mọi thứ xung quanh kể cả người con gái mà anh yêu thương nhất. Thậm chí anh có thể rời bỏ cô gái đó để tìm đến một người khác.
3. Sẵn sàng ganh đua
Theo Thế Giới Phụ Nữ, máu ganh đua đã ăn sâu vào mỗi người đàn ông. Vậy nên chuyện anh cùng đám bạn trai tranh cãi om sòm chỉ để xem anh nào tửu lượng khá hơn, hay đội bóng nào sẽ giành chiến thắng trong giải C1 cũng chỉ là "chuyện thường ngày".
Quyền lực, địa vị, thu nhập... và cả phụ nữ nữa, tất cả có thể đều là mục đích cạnh tranh của đàn ông. Điều đó cũng không hẳn là xấu nhưng nó lại dẫn đến sự mạo hiểm và tính ích kỷ trong mỗi người đàn ông.
4. Thích sự chính xác
Điều này giải thích nguyên nhân tại sao anh thích bóng đá, đua xe hay đấm bốc. Bởi vì bao giờ cũng có một kết quả cuối cùng với một người có được vinh quang và có kẻ thất bại.
Múa hay thể dục nghệ thuật, bơi nghệ thuật lại không làm anh hào hứng vì kết quả của những môn thi đấu này chỉ dựa trên cảm quan của giám khảo, chứ không có sự chính xác, cụ thể.
Trong công việc và cuộc sống hàng ngày cũng vậy, anh thích sự chính xác, cụ thể khi làm việc, không bắt tay vào bất cứ công việc nào mà kết quả còn mơ hồ, không rõ ràng.
5. Bản tính nhút nhát hơn cả phái yếu
Ai cũng nghĩ: anh thuộc về phái mạnh nên phải mạnh lắm nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Khi gặp thất bại trong công việc, phải đối mặt với áp lực của cuộc sống hàng ngày, anh yếu đuối vô cùng và ngay lạp tức thu mình vào "vỏ ốc" hay "mai rùa" của riêng mình. Anh không chịu cởi mở bày tỏ với những người xung quanh, kể cả vợ hay bạn gái về khó khăn của mình. Mỗi lúc chui trong ốc đảo của mình là thời điểm anh cố gắng suy nghĩ, tìm ra giải pháp tốt nhất.
6. Cũng sợ tuổi già như chị em phụ nữ
Anh bị ám ảnh bởi câu nói: "Khi 20 mà không có sức khoẻ thì đừng mong nó nữa, khi 30 mà không có tiền thì đừng chờ nó nữa, khi 40 mà không có quyền lực thì quên nó đi". Thế nên, khi bước vào tuổi tứ tuần anh cảm thấy cuộc sống đang kết thúc dần dần và bắt đầu ngồi tiếc nuối thời trẻ đã qua.
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |




