Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Thử trước xem có 'điếc' không?

Nắng hè gay gắt, Lan "bế" bụng đi phát thiếp hồng. Trước ánh mắt tò mò của người quen, họ hàng, Lan cười vô tư, lý giải: "Đàn ông bây giờ cảnh giác cao lắm. Tiêu chuẩn chọn vợ của họ là: Phải có baby".

Lan và Cương yêu nhau từ cấp ba. Nay hai người đã tốt nghiệp đại học, có công ăn, việc làm ổn định. Hai người đều muốn ổn định sớm, nhưng Cương đề nghị: "Anh muốn "thử" trước em ạ. Khi nào có bầu chúng mình mới lấy nhau. Hôn nhân là chuyện cả đời, cần cẩn thận".

Rồi Cương kể chuyện ông chủ nhà trọ gần ký túc nơi Cương học trước đây. Hai vợ chồng ông đã sống với nhau ngót hai chục năm rồi mà chẳng có mụn con nào. Bây giờ họ đã có nhà cao cửa rộng, nhưng để làm gì? Chị vợ buồn rầu đến héo quắt cả người. Anh chồng tuy vẫn phong độ nhưng không giấu được sự bất mãn qua những nếp nhăn hằn sâu trên khoé môi, khoé mắt.

Hãy giữ cho tình yêu mãi trong sáng.

"Anh không muốn sau này bất hạnh như thế. Anh và lũ bạn trai đã thống nhất quan điểm: Phải gieo mầm trước khi làm đám cưới". Ban đầu, Lan tự ái trước lý lẽ của Cương. Nhưng sau một thời gian suy ngẫm, cộng với thái độ cương quyết của người yêu, nàng gật đầu đồng ý để chàng làm "phép thử".

Khi Lan có "mầm", Cương vô cùng hớn hở, bảo rằng: "Chờ đến khi bụng to to một tí mình hãy cưới, để thiên hạ biết rằng em không "điếc" và anh không phải thằng đàn ông tồi".

Phép thử của Lan và Cương là kết thúc có hậu. Với Thanh thì khác. Trước khi Tuấn đi du học ở Anh ba năm, Thanh muốn "cột" Tuấn bằng một đám cưới. Nhưng chàng ỡm ờ, ý rằng phải thử cho chắc, biết đâu "hoa không có khả năng đậu trái" thì sao?

Nghĩ rằng, đã có ý định kết bạn trăm năm thì trước sau gì chuyện ấy cũng xảy ra nên Thanh chấp nhận để Tuấn làm cuộc "thám hiểm". Khi Thanh có tin mừng, anh chàng lử đử suýt ngất nhưng đã nhanh chóng nghĩ ra chiêu tẩu thoát: "Bây giờ anh chưa tự nuôi được mình, làm sao cáng đáng được em và con. Biết "máy" của em chạy tốt là anh an tâm rồi. Ba năm nữa trở về nhất định mình sẽ lấy nhau".

Biết đã mắc một quả lừa to tướng, nên Thanh lì lợm: "Anh không cưới tôi sẽ sinh em bé cho anh biết tay". Mặc kệ những lời dọa dẫm, chàng đã rút êm sang trời Tây trong một ngày đẹp trời, không cho Thanh hay. Chẳng còn ai để ăn vạ, nên mấy hôm sau, Thanh đành đau khổ tìm đến bệnh viện.

Thu Dung, cử nhân Văn học phản đối: "Nếu chàng của mình đòi "thử", mình sẽ cắt băng".

Anh chàng lái xe ôm chưa vợ, tên Thành có ý kiến: "Ăn chắc mặc bền, phải thử chứ". Còn Khánh Trình, cử nhân Kinh tế thì nói: "Mình cũng muốn thử. Nhưng cô dâu mang bầu thì xấu lắm nhỉ?".

Vậy những người đã bước qua thời tuổi trẻ nghĩ sao? Đây là ý kiến của một người đàn ông đã gần bảy mươi, đang sống êm đềm cùng vợ già, không có con cái: "Được làm lại, bác cũng không bao giờ tầm thường hoá hôn nhân bằng cách ấy. Nếu không có được điều mình muốn thì hãy yêu điều mình có. Sở dĩ hai bác vẫn sống đầm ấm đến giờ, dù có nhiều thiệt thòi thiếu hụt, bởi các bác đến với nhau bằng tình yêu, bằng cảm thông và sự tôn trọng".

Thử hay không thử trước hôn nhân là sự lựa chọn của mỗi người nhưng rõ ràng, hoa hạnh phúc chỉ nở trong những trái tim yêu.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net