Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Lời buộc tội của các nàng

Thời gian đầu của cuộc sống chăn gối, các nàng có thể hài lòng vì còn được chú rể mới âu yếm, chiều chuộng. Nhưng theo Người đẹp, lâu dần bạn tình bị cũ trong mắt nhau, các Adam có bao sai phạm khiến Eva của họ không ngừng than vãn.

1. Mỗi khi anh ấy muốn thì tôi chẳng được quyền mệt hay ốm. Tôi phải đồng ý cho qua chuyện nếu không cả đêm sẽ không được yên giấc. Đàn ông thật là ích kỷ, khi anh ta ốm, vợ không những không làm phiền, mà còn giúp đỡ để anh ta được yên tĩnh hơn nữa. Thế mà sự đền đáp ngược lại thì không bao giờ có.

2. Dần dần anh ấy bỏ qua hẳn công đoạn dạo đầu. Anh ấy tấn công thô bạo, làm cho "cổng thành" của tôi cứng thắt và khép chặt. Sau khi dùng bạo lựa để mở, tôi thấy đau, bực bội, còn anh ấy cũng chẳng sung sướng gì.

3. Anh ấy thực hiện mọi việc như một cái máy kể cả lúc âu yếm. Đáng nhẽ tôi phải ngây ngất khi bàn tay anh ấy lướt trên thân thể, thế mà tôi chỉ thấy khó chịu và tự ái vì cái cách xoa quá đều, vô cảm như đang xay bột của anh ấy. Có lẽ bản thân anh cũng chẳng bị kích thích, hoặc đầu óc đang bị phân tán bởi vô số công việc ngổn ngang. Tôi cho rằng nên ngủ riêng, giải lao một thời gian hơn là coi thường nhau như thế.

4. Anh ấy được bạn bè chiêu đãi một chầu phim tươi mát và thế là bị ám ảnh bởi những đạo cụ khiêu dâm. Tệ hơn nữa lại quyết định thể hiện với vợ. Anh ấy chạy vào dàn máy karaoke lấy ra một chiếc micro, bọc ngoài bằng bao cao su rồi đề nghị nghịch ngợm. Sáng kiến này làm tôi nổi đoá và dọn ra ngủ riêng một tuần. Sau một thời gian, anh ấy lại khoe một bông hoa bằng nhựa có nhiều cánh tua ra với lời giải thích: khi vào trong "thành" các cánh tua đó sẽ gây thích thú khác thường. Tôi lại nổi cáu và doạ cấm vận nếu anh còn đua đòi không phải lối như thế.

5. Anh ấy đưa ra cử chỉ hồng đầu tiên cho khúc dạo đầu, thế mà chỉ hai phút sau, trong lúc đang ôm ấp thì tôi phát hiện anh đang ngủ gật. Những cơn hưng phấn nửa chừng làm tôi lạnh lẽo hẳn đi với chuyện chăn gối.

6. Khi đã xong việc, anh ấy bỗng nhiên nằm dịch ra phía cuối giường. Nếu tôi đặt tay vào đâu đó lên người thì anh ấy co lại hoặc gạt tôi ra như là kinh hãi lắm. Một cử chỉ xấu xí và bạc bẽo làm sao. Phụ nữ chúng tôi gọi đó là những kẻ "lùn" về văn hoá tình dục.

7. Anh ấy tỏ ra lười biếng ngay cả trong chuyện ấy. Anh ấy sợ lạnh, ngại phải mặc quần áo sau đó, nên chẳng chịu khoả thân mà chỉ cởi lưng chừng. Đống quần áo bùng nhùng gây phản cảm không thể chịu nổi.

8. Anh ấy có thể mặc cảm là mình yếu, có thể cho rằng chuyện chăn gối tốn nhiều sinh lực. Thành ra cứ sau một lần sinh hoạt anh ấy bật dậy đánh hai quả trứng uống như để phục thù. Sao lại có người đàn ông ít sexy đến vậy.

9. Vì thiếu tự tin nên trong lúc âu yếm anh ấy cũng luôn mồm hỏi tôi, nào thì người cũ có ôm thế này không, có hôn kiểu kia không. Tôi không còn cảm hứng gì cả.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net