Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Thí sinh hài hước tại Vietnam Idol

Tập hai của chương trình Thần tượng âm nhạc Việt Nam phát sóng tối 24/8 xuất hiện một số gương mặt khiến giám khảo và khán giả cười lăn.

>> Mỹ Tâm vui nhộn làm giám khảo VN Idol
>> Vietnam Idol 2012 chính thức lên sóng

Đà Nẵng, điểm dừng chân đầu tiên của tập 2 đã đón chào hàng ngàn thí sinh đến từ các tỉnh miền Trung: từ Quảng Bình, Quảng Trị, Huế đến Quảng Nam, Quảng Ngãi…., những tỉnh thành lân cận đã không ngăn được khát khao trở thành Thần tượng Âm nhạc của các bạn trẻ miền Trung. Miền Trung luôn là nơi phát hiện, khai phá những nhân tố cá tính, có chất giọng lạ và đặc biệt, điều này đã tạo nên sự hứng thú và phấn khích cho bộ ba giám khảo năm nay. Lần đầu tiên ngồi ghế nóng Vietnam Idol tại chính quê hương mình, giám khảo Mỹ Tâm đã không giấu được niềm vui sướng khi được thưởng thức tiếng hát đến từ xứ Quảng nói riêng và miền Trung nói chung, những giọng hát mộc mạc và trong sáng làm nữ ca sỹ này nhớ lại những ngày đầu bước chân vào con đường âm nhạc. 5 tấm vé vàng của miền Trung cũng đã được giới thiệu trong tập phát sóng tối qua.

Trong tập hai của chương trình Thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa thứ tư, khán giả tiếp tục được dịp cười nghiêng ngả trước những màn trình diễn mộc mạc và vui nhộn của thí sinh đến từ các tỉnh miền Trung. Chấm thi ngay tại quê hương Đà Nẵng, Mỹ Tâm không giấu được những cảm xúc trái ngược nhau khi chứng kiến sự tự tin của không ít thí sinh nơi đây (xem clip)

Tập 2 cũng điểm qua những hình ảnh đầu tiên của vòng thử giọng thành phố Hồ Chí Minh, nơi gặp gỡ và giao lưu của các thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành phía Nam. Năng động, trẻ trung và đa dạng trong phong cách âm nhạc, những thí sinh đầu tiên của phía Nam đã dành nhiều thiện cảm của khán giả truyền hình không chỉ bằng tài năng mà cả sự vô tư, đáng yêu và lòng đam mê dành cho âm nhạc. Như trường hợp của Tào Diệu Thanh, cô gái đến từ Nha Trang dù bị bệnh tim nhưng khá mạnh mẽ khi trình bày một ca khúc tiếng Anh, thuyết phục cả ba vị giám khảo hay Đinh Vũ Anh Khoa vô tư đến nỗi đeo headphone để trình diễn... Những hình ảnh dễ thương và sinh động ấy một lần nữa thể hiện đúng tinh thần Idol từ những tập đầu tiên.

Tại TP HCM, các giám khảo cũng không thể ngăn được những trận cười khi xem thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành của khu vực miền Nam thi thố (xem clip).

khán giả truyền hình đã có những giây phút thoải mái, thư giãn khi đến với phần dự thi của thí sinh Lê Thị Soa. Tuy nhiên ít người biết được để đến với vòng thử giọng, cô chủ tiệm tóc này đã bán vài món đồ nghề làm tóc của mình để có tiền tham gia Vietnam Idol. Lê Thị Soa là người dân tộc Pa Kô đến từ huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vì không có điều kiện để theo đuổi việc học nên mẹ của Soa đã cho cô số vốn 30 triệu để mở một tiệm làm tóc tại quê nhà. Dù làm tóc nhưng Soa rất thích hát, mỗi lần khách đến cô đều hát cho khách nghe, cho đến khi biết thông tin Vietnam Idol tổ chức thử giọng tại Huế, cô quyết định đăng kí tham gia chương trình. Không đủ tiền để mua sắm quần áo và tiền xe để tham dự, Soa đã bán máy uốc tóc, máy hấp…để trang trải tiền tham dự cuộc thi. Dù mong muốn được gặp giám khảo Mỹ Tâm như chia sẻ trước chương trình nhưng khi bước vào phòng thử giọng, Soa đã khiến giám khảo Mỹ Tâm “mắt chữ A, miệng chữ O” khi phát biểu: “Chị Mỹ Tâm rất xinh đẹp nhưng không đẹp bằng em”, giám khảo Quang Dũng thì được Soa nhận xét là “anh Dũng đẹp trai” trong khi biệt danh “khùng” của anh lại được chuyển sang cho nhạc sỹ Quốc Trung. Tự tin thể hiện hai ca khúc Xin dành trọn cho em và Niềm tin chiến thắng, Lê Thị Soa đã cho giám khảo thấy được tình yêu âm nhạc và nét đáng yêu của cô gái đến từ A Lưới này.

Thí sinh Lê Thị Soa năm nay vừa tròn 17 tuổi, đến từ A Lưới (Thừa Thiên Huế) khiến Mỹ Tâm chưng hửng khi được khen xinh đẹp, nhưng... không đẹp bằng cô gái này. Lê Thị Soa còn gọi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là 'Dũng đẹp trai', còn nhạc sĩ Quốc Trung là... Trung 'khùng' (xem clip).

Đến từ xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Lê Minh Hải chia sẻ về công việc hiện tại của mình: “ Tốt nghiệp cấp 3, mình ở nhà phụ bố mẹ đi chăn bò, đây là công việc khá thú vị, mỗi lần ra đồng mình cảm thấy rất thanh thản vì mình có thể vừa chăn bò vừa hát một cách thoải mái mà không ngại ai cả. Trước đây mình bị stress và mất ngủ, thế nên khi biết Vietnam Idol tổ chức, mình quyết định đăng ký tham gia để muốn khẳng định với mọi người là mình đã hết bệnh, mình đã trưởng thành hơn”. Xuất hiện nổi bật tại vòng thử giọng Đà Nẵng với đôi giày đỏ, Lê Minh Hải đã thể hiện sự vô tư và đáng yêu của mình khi luôn hát và pha trò để giải toả căng thẳng cho các thí sinh khác trước khi thi. Tuy nhiên khi bước vào phòng thử giọng và giới thiệu ca khúc Em trong mắt tôi, cả hai giám khảo Quốc Trung và Quang Dũng đều ngơ ngác không biết đó là bài gì vì tiếng Quảng của chàng trai này hơi…khó nghe, chỉ có giám khảo Mỹ Tâm, “người Quảng chính hiệu” kịp hiểu ra. Trình bày rất hồn nhiên bài hát của nhạc sỹ Nguyễn Đức Cường, Minh Hải đã thể hiện sự tự tin cũng như niềm đam mê âm nhạc của mình, tuy nhiên giám khảo Quốc Trung cho rằng: “tất cả những chữ có “g” cuối cùng thì em đều chuyển thành “n” thôi, em về phải sửa lại, em rất tự tin và có phong cách riêng tuy nhiên muốn hát thì việc đầu tiên phải hát rõ lời và không được có lỗi. Tiếng Việt rất nhạy cảm nên khi hát có lỗi sẽ bị sai mất ý nghĩa bài hát”. Dù không nhận được vé vàng nhưng chàng chăn bò này vẫn lạc quan và tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu dành cho âm nhạc, vẫn hát trên những cánh đồng để cảm thấy cuộc sống này đáng yêu và thú vị.

Chàng trai Lê Minh Hải đến từ huyện Điện Bàn (Quảng Nam) thật thà chia sẻ bí quyết luyện thanh là những buổi đi... chăn bò (xem clip).

Nguyễn Duy Sơn (1982) đang là nhân viên kinh doanh cho một công ty nước ngoài tại thành phố Huế, công việc chính của anh là tìm đối tác và đối ngoại cho tập đoàn. Vượt qua vòng precast tại Huế, anh đã chạy xe từ Huế vào Đà Nẵng để tham gia vòng thử giọng gặp gỡ ban giám khảo chính thức cuộc thi. Sinh ra trong một gia đình gồm 9 người con nhưng duy chỉ có anh là có niềm đam mê ca hát: “Năm nay có lẻ là cơ hội cuối cùng để mình tham dự Vietnam Idol vì mùa sau mình sẽ không còn đủ tuổi để thi nữa. Mình thấy cuộc thi khá thú vị và do thời gian làm việc của mình cũng khá thoải mái nên mình đã quyết định sắp xếp tham dự cuộc thi này” – anh chia sẻ. Bước vào vòng thử giọng, Duy Sơn đã bắt tay ba vị giám khảo và ngỏ ý muốn được hôn tay nữ ca sỹ Mỹ Tâm trước khi trình bày ca khúc Lặng lẽ nơi này của Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên nữ giám khảo này đã nhận xét: “Ưu điểm lớn nhất của anh là khi nghe anh hát rất rõ lời, rõ như nói nên anh hát như nói, nên nó chưa phù hợp lắm với Thần tượng âm nhạc”. Mặc dù thí sinh này chia sẻ tâm trạng hồi hộp khi đứng trước ban giám khảo, chưa hát hết mình nhưng cả ba giám khảo vẫn không thể trao vé vàng cho anh và hẹn anh trong một cuộc thi khác

Thí sinh Nguyễn Duy Sơn năm nay 30 tuổi, hiện là nhân viên kinh doanh cho một công ty nước ngoài ở Huế lại sở hữu chất giọng... hát như nói. Thế nhưng, anh quả quyết là mình hát rất hay, còn nhạc sĩ Quốc Trung mới là người thẩm định không chính xác (xem clip).

Tào Diệu Thanh đang là sinh viên của trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật Nha Trang, chuyên ngành Quản trị lữ hành du lịch. Bố mẹ có gia đình riêng nên Thanh sống với bà nội từ năm 4 tuổi. Với Thanh, bà nội có ý nghĩa trong cuộc sống của cô và là người đã truyền những cảm hứng âm nhạc cho cô. Thanh tham gia Vietnam Idol 2012 vì muốn được truyền những cảm xúc âm nhạc đến khán giả: “Dù đã tham gia nhiều cuộc thi và giành một số giải thưởng tại tỉnh Khánh Hoà nhưng Vietnam Idol là cuộc thi mang tính toàn quốc đầu tiên mà mình tham dự” – cô chia sẻ. Tại vòng thử giọng, Thanh may mắn được một thí sinh khác hỗ trợ đệm đàn guitar để trình bày một ca khúc nổi tiếng đầu thập niên 90 – What’s up? Chất riêng của Diệu Thanh nằm ở giọng hát và lối trình diễn có chút “bất cần” của cô, điều này giúp cô gây ấn tượng mạnh với bộ ba giám khảo. Tuy nhiên các giám khảo cũng đã nhận ra những điểm yếu của Thanh: nhạc sỹ Quốc Trung cho rằng: “Em không nhìn vào người đối diện khi nói chuyện cũng như khi hát dù em có giọng hát và cảm xúc tốt”, trong khi đó đạo diễn Quang Dũng nhận xét Tào Thanh còn thiếu sự tự tin khi trình diễn. Dù vậy cả ba giám khảo đều chờ đợi những thay đổi tích cực của Tào Thanh trong vòng nhà hát khi quyết định trao vé vàng cho cô

Thí sinh Tào Diệu Thanh sở hữu giọng hát rất hay và lạ, nhưng lại mắc tật không nhìn thẳng giám khảo mỗi khi hát và nói mà chỉ... liếc xéo (xem clip).

Đinh Vũ Anh Khoa là một trong những thí sinh cuối cùng của vòng thử giọng Vietnam Idol 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi mang chiếc headphone vào phòng thử giọng, các giám khảo dường như đã đoán ra “ý tưởng” trong tiết mục của Anh Khoa là đeo phone và hát theo ca sỹ. Đồng ý với ý tưởng ấy, các giám khảo đã kiên nhẫn đợi Khoa cất lên giọng hát khi trong headphone vẫn đang còn…nhạc dạo. Mặc dù giọng hát của Khoa đã khiến giám khảo Mỹ Tâm gục xuống bàn nhưng sự vô tư của anh đã tạo nên không khí gần gũi giữa giám khảo và thí sinh

Đinh Vũ Anh Khoa lại đeo tai nghe và... hát theo ca sĩ. Anh có chất giọng 'khủng' đến mức Mỹ Tâm phải... gục xuống bàn (xem clip).

Hàn Quốc Việt
Ảnh: H.T.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net