Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Danh ca Bạch Yến thổn thức ngày về

Lần đầu tiên hát trên sân khấu thủ đô trong đêm nhạc 'Phố tình ca' tại Maison Sens (Hà Nội) vào tối qua (15/10), danh ca Bạch Yến đã khiến khán giả mê mẩn với giọng hát da diết. Nhìn nhan sắc và phong cách trình diễn, ít ai nghĩ, bà đã 69 tuổi.
>> Bạch Yến hát vì sự 'xúi giục' của chồng
>> Mẹ của Kỳ Duyên hội ngộ Bạch Yến

Diện áo dài lấp lánh

Danh ca nổi tiếng xuất hiện như một quý bà sang trọng với bộ áo dài láp lánh và gương mặt được trang điểm đậm. Bạch Yến lần lượt đưa khán giả về với những kỷ niệm qua "Đêm đông", "Trở về bến xưa", "Cho em quên tuổi ngọc"... lúc lại rộn rã, sôi nổi trong các bản dân ca của Mexico như "Malaguena Salerosa", “Ne me quitte pas”, “C’est toi"...

Lần đầu tiên hát ở thủ đô nên giọng ca nổi tiếng có rất nhiều cảm xúc.

Lần đầu tiên hát ở thủ đô nên giọng ca nổi tiếng có rất nhiều cảm xúc. Bạch Yến cảm động khi có rất đông khán giả đến thưởng thức tiếng hát của bà.

Bạch Yến được đánh giá là một trong những danh ca hàng đầu của Sài Gòn trước năm 1975 với chất giọng trầm đặc biệt cùng phong cách biểu diễn cuốn hút. Bà là vợ của nhạc sĩ Trần Quang Hải, con dâu giáo sư Trần Văn Khê.

Hát tốt ố

Hát tốt cả 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italy và Do Thái, Bạch Yến là giọng ca Việt duy nhất chinh phục được đông đảo khán giả phương Tây. Tuy nhiên, sau khi lập gia đình, bà dần từ giữ âm nhạc phương Tây để trở về với làn điệu dân ca đậm nét văn hóa Việt.

Tối qua, trong không gian ấm cúng của

Tối qua, trong không gian ấm cúng của Maison Sens, mỗi lần Bạch Yến cất giọng là khán giả lại chìm đắm trong tiếng hát của bà.

Bên cạnh Bạch Yến, Mai Khôi cũng tham gia, mang tới làn gió mới cho đêm nhạc. Diện bộ đầm mau cam, Mai Khôi quyến rũ, đầy nữ tính chứ không "quái dị" như những lần xuất hiện gần đây.

Cô chia sẻ, ngồi ở dưới hàng ghế khán giả xem danh ca Bạch Yến trình diễn, cô cũng bị cuốn vào đó và quên cả mất việc phải lên sân khấu.

Cô chia sẻ, ngồi ở dưới hàng ghế khán giả xem danh ca Bạch Yến trình diễn, cô cũng bị cuốn vào đó và quên cả mất việc phải lên sân khấu.

Cô thể hiện rất nhiều ca khúc như: ư

Cô thể hiện rất nhiều ca khúc từ trữ tình như "Đêm thấy ta là thác đổ” (Trịnh Công Sơn), “Phượng Yêu” (Phạm Duy), “Mộng du”, “Tình ca phố” (Quốc Bảo)... và cả bài hát vui nhộn “ I wanna dance with somebody”, “ I will survive”…

Sự trẻ trung của Mai Khôi khiến

Sự trẻ trung của Mai Khôi khiến cả khán phòng cùng nhún nhảy theo những bước chân cô.

Phố tình ca là đêm nhạc nằm trong chuỗi các chương trình biểu diễn được tổ chức tại Maison Sens với chủ đề “Hà Nội cũ, Sài gòn xưa”.Tại mỗi đêm nhạc, khán giả sẽ cùng tham gia ủng hộ trong hoạt động từ thiện do Maison Sens tổ chức – cung cấp 1000 suất ăn miễn phí hàng tuần cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho các hoàn cảnh đặc biệt khác đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết thúc chương trình, toàn bộ số tiền quyên góp đã được trao trực tiếp cho đại diện phòng Xã hội – Bệnh viện Nhi Trung ương

"Phố tình ca" sẽ còn tiếp tục diễn ra trong tối nay (16/10). Đây là đêm nhạc nằm trong chuỗi chương trình với chủ đề "“Hà Nội cũ, Sài gòn xưa”. Đến nghe hát, khán giả có thể tham gia ủng hộ cho hoạt động từ thiện của ban tổ chức, cung cấp 1.000 suất ăn miễn phí hàng tuần cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Quỳnh Như

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net