Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

'Đại sứ Du lịch VN không cần tốt nghiệp đại học'

Khi vừa trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam, Lý Nhã Kỳ đã vấp phải luồng phản đối của dư luận. Không chỉ đời sống riêng tai tiếng, nữ diễn viên còn bị nghi khai man bằng cấp, mập mờ chuyện thân nhân. Trong buổi họp báo sáng 7/10 tại Bộ VH-TT-DL, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế đã lên tiếng bảo vệ Lý Nhã Kỳ. Tuy nhiên, ông không cung cấp các bằng chứng xác thực về thân nhân cũng như tấm bằng đại học của cô.

Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2007, Lý Nhã Kỳ (tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn) đã chia sẻ, cha cô là người Nga, làm trong lĩnh vực dầu khí và yêu mẹ cô khi đi công tác tại Vũng Tàu. Cô khẳng định mình có hai dòng máu Việt - Nga. Thế nhưng, trong hồ sơ ứng cử Đại sứ Du lịch Việt Nam, nữ diễn viên khai, cha cô là liệt sĩ, từng chiến đấu tại Rừng Sác, Cần Giờ.

Giải thích về lý lịch của Lý Nhã Kỳ tại buổi họp báo sáng nay, ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, cho biết: "Lý lịch mà chị Lý Nhã Kỳ gửi lên có dấu xác nhận của địa phương, trong đó nói rõ, bố chị là liệt sĩ Trần Ngọc Lý. Ông từng chiến đấu tại Cần Giờ, TP HCM và bị thương. Vào năm 2005 ông mất và đến năm 2006, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký giấy công nhận ông là liệt sĩ và phong bằng khen. Khi thẩm định hồ sơ lý lịch của chị Kỳ, chúng tôi dựa trên giấy xác nhận của các cấp thẩm quyền, chứ không dựa vào những thông tin chưa được kiểm chứng". Như vậy, giữa thông tin Lý Nhã Kỳ từng cung cấp cho báo giới và thông tin về lý lịch mà Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch có trong tay là thiếu nhất quán.

Từ khi đảm nhận vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam, người đẹp phim "Gió nghịch mùa" vẫn vững vàng trước sự phản đối của dư luận.

Từ khi đảm nhận vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam, người đẹp phim "Gió nghịch mùa" vẫn vững vàng trước sự phản đối của dư luận.

Nữ diễn viên Gió nghịch mùa đã từ chối trả lời phóng viên về thân nhân. Cô nói toàn bộ hồ sơ lý lịch đã gửi lên Bộ và được kiểm chứng nên cô không cần phải lên tiếng thanh minh gì nữa.

Riêng nghi vấn về bằng cấp của Lý Nhã Kỳ, nữ diễn viên khẳng định, cô học ngành Kinh tế tại Đại học Real ở Đức và sau khi tốt nghiệp, cô trở về Việt Nam. Thông tin này bị dư luận nghi ngờ bởi tại Đức không có trường nào tên như vậy. Người đẹp đính chính trên báo, tên đầy đủ của trường cô là Alexander Wiegand và Real là cách viết tắt từ Alexander, trong đó "ER" và "AL" ở đầu và cuối được đảo ngược, ghép thành Real. Đưa cụm từ "Alexander Wiegand" tìm kiếm trên Internet, kết quả thu được lại có rất nhiều thông tin như: Alexander Wiegand là tên một giáo sư vật lý ở Đức; một công ty ở Đức cũng có tên Wika Alexander Wiegand, đặc biệt có một trường tên Hundeausbildung Alexander Wiegand nhưng lại là trường nuôi dạy chó.

Cục trưởng Nguyễn Văn Tình bảo vệ cho Lý Nhã Kỳ trước nghi vấn về bằng cấp. Ông khẳng định có trong tay bản sao văn bằng tốt nghiệp Đại học của Lý Nhã Kỳ và hiện giấy xác nhận này do Trung tâm Xúc tiến Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch giữ. Ông cũng nói rằng, nếu phóng viên nào có nhu cầu xem thì có thể liên hệ với Giám đốc Trung tâm. Tuy nhiên, ông Trần Nhất Hoàng (Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thể thao và Du lịch) lại từ chối cung cấp bản sao bằng tốt nghiệp của nữ diễn viên cho báo chí, bởi theo ông, làm như thế là trái với quy định.

Ban đầu, ông đồng ý cho phóng viên xem, chứ không chụp ảnh. Sau một hồi suy nghĩ, ông lại quyết định chỉ cung cấp tên trường. Cuối cùng, ông từ chối không đưa bất cứ thông tin nào vì ông đã tham khảo ý kiến từ cấp trên và họ không cho phép ông làm như vậy. Do đó, nghi vấn về việc Lý Nhã Kỳ khai man bằng cấp cho đến giờ vẫn chưa có câu trả lời chính xác.

Cô từng hứa sẽ giải đáp mọi thắc mắc của báo giới trong buổi họp báo ngày 7/10, nhưng cuối cùng cô đã không xuất hiện vì bận sang Hong Kong quảng bá du lịch Việt Nam.da

Từng hứa sẽ giải đáp mọi thắc mắc của báo giới trong buổi họp báo ngày 7/10, nhưng cuối cùng Lý Nhã Kỳ đã không xuất hiện vì bận sang Hong Kong quảng bá du lịch Việt Nam.

Cũng trong buổi họp báo, Cục trưởng Nguyễn Văn Tình còn cho biết trong quy chế bổ nhiệm danh hiệu Đại sứ Du lịch Việt Nam không bắt buộc phải có bằng tốt nghiệp Đại học. Ông nói: "Đại sứ Du lịch có thể là một thần đồng trẻ em hay một sinh viên. Ví dụ, trên thế giới từng có một người gù ở Ấn Độ hay Sri Lanka đảm nhận vai trò Đại sứ Du lịch. Người đàn ông này chưa đi học nhưng lại có nhiều tài năng và nổi tiếng ở nước đó. Bởi vậy, chúng tôi không đưa ra yêu cầu Đại sứ Du lịch Việt Nam phải có bằng tốt nghiệp đại học, tuy nhiên, trong tiêu chí lại có yêu cầu khác như việc phải có khả năng giao tiếp tốt. Bản thân tôi từng chứng kiến chị Lý Nhã Kỳ nói chuyện với Chủ tịch tổ chức Seven Wonders bằng tiếng Anh và nói rất lưu loát, đáp ứng được yêu cầu".

Cục trưởng tiết lộ, 3 tháng trước, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã quyết định chọn Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ Du lịch và khi đó, Bộ chưa hề có quy chế về việc bổ nhiệm danh hiệu. Tuy nhiên, khi đưa quyết định này sang Bộ Ngoại giao thì Bộ yêu cầu phải có tiêu chí và quy chế rõ ràng với con dấu xác nhận của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Thế nên mới có chuyện, ngày 20/9 Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ban hành quy chế về việc chọn Đại sứ Du lịch Việt Nam, nhưng ngày 21/9 đã ra quyết định công nhận Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ trong nhiệm kỳ 1 năm.

Trong suốt thời gian qua, cái tên Lý Nhã Kỳ nóng hơn bao giờ hết và đa số ý kiến đều không đồng tình với danh hiệu Đại sứ Du lịch mà cô đang đảm nhận. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vẫn giữ vững quan điểm.

Cục trưởng Nguyễn Văn Tình kể rằng: "Hôm qua tôi có coi báo mạng, đọc comment phản hồi của độc giả thì thấy, trong số 33 người bình luận thì chỉ có 2 người không đồng tình, còn lại, đa số ủng hộ Lý Nhã Kỳ. Tôi còn bấm vào xem kết quả bình chọn về việc có ủng hộ chị Kỳ hay không, kết quả là 61,6% đồng ý. Báo chí cứ bắt chúng tôi dựa trên công luận để chọn Đại sứ, nhưng trong hơn 22.000 phiếu bầu trên mạng, có đến 60% ủng hộ đó thôi!".

Ông khen ngợi Lý Nhã Kỳ đã làm tốt vai trò Đại sứ bởi chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm vận động cho cuộc bình chọn Vịnh Hạ Long trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Tỷ lệ bình chọn của độc giả Ngôi Sao.

Tỷ lệ bình chọn của độc giả Ngôi Sao.

Sau 7 ngày trưng cầu ý kiến của độc giả Ngôi Sao, có 32% đánh giá việc Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ du lịch Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng, 23% cho rằng chưa phù hợp và 44% có quan điểm nên chọn người khác.

Cách đây không lâu, người đẹp phim Kiều nữ và đại gia từng hứa sẽ trả lời tất cả các thắc mắc của báo giới trong buổi họp sáng 7/10 cùng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Tuy nhiên, sáng nay, cô không có mặt. Đại diện Bộ nói rằng, Lý Nhã Kỳ đã lên đường sang Hong Kong cùng đoàn đại biểu dự Hội nghị cấp cao Bộ trưởng về du lịch các nước Đông Á. Trước đó, nữ diễn viên bày tỏ ý định tổ chức cuộc gặp gỡ riêng với báo giới vào lúc 15h30 chiều 7/10, nhưng cuối cùng, kế hoạch cũng bị hủy bỏ.

Lương Trần

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 36 ý kiến

14:30 18/10/2011

mansghn

Xinh đẹp, giỏi ngoại ngữ, nhiệt tình trong công việc... Tôi ủng hộ Lý Nhã Kỳ, bằng cấp không có liên quan đến việc làm đại sứ du lịch

Trả lời ý kiến của mansghn

0/1000

14:30 18/10/2011

aaaaaaa

Lý Nhã Kỳ ủng hộ bạn

Trả lời ý kiến của aaaaaaa

0/1000

14:30 18/10/2011

Giaosu

Theo tôi thì không cần bằng cấp, xinh đẹp giao tiếp bằng ngoại ngữ giỏi là ok. Nhiều người có bằng đại học nhưng đa phần không đúng với thực chất, tiếng anh bẻ làm đôi cũng không biết. Tôi ủng hộ Lý Nhã Kỳ

Trả lời ý kiến của Giaosu

0/1000

16:38 14/10/2011

nga602

Cần thay đổi đại sứ trước khi mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn

Trả lời ý kiến của nga602

0/1000

15:53 14/10/2011

hongngoc200583

LNK có làm tốt vai trò này hay ko hãy để thời gian trả lời, dù kết quả tốt hay ko vẫn còn ở phía trước thì người chịu trách nhiệm việc này cũng ko phải chúng ta. Tại sao mọi người cứ thích phán xét người khác thế nhỉ?

Trả lời ý kiến của hongngoc200583

0/1000

15:52 14/10/2011

nguyenhoakt31

Sao cứ moi móc về đời tư của LNK làm gì. Hãy xem sự cố gắng và thành tích của cô ấy thể hiện vai trò đại sứ như thế nào. Mong LNK vẫn vững vàng tiếp tục tốt vai trò đại sứ .

Trả lời ý kiến của nguyenhoakt31

0/1000

15:52 14/10/2011

ngoclan

Làm đại sứ Việ Nam không nhất thiết cần bằng đại học, nhưng điều quan trọng là phẩm giá ,và tố chất của con người.

Trả lời ý kiến của ngoclan

0/1000

15:51 14/10/2011

Nguy?nH?ngNhung

Những gì xảy ra thật quá ngớ ngẩn. 1 người chưa làm nên công trạng gì, lại gây nên bao nhiêu chuyện lùm xùm, cộng thêm với sự gian dối trong các công bố với báo chí mà lại đc chọn làm đại sứ du lịch. Có lẽ chúng ta nên chuyển sang xem xét bộ VH chứ ko pải Lý Nhã Kỳ.

Trả lời ý kiến của Nguy?nH?ngNhung

0/1000

15:50 14/10/2011

SnowForest

Báo giới cứ hay soi mói đời tư ca sĩ, diễn viên. Hãy cho họ những cơ hội để thể hiện bản thân. Cái quan trọng là với cương vị đại sứ du lịch VN, LNK sẽ có những đóng góp gì cho nước nhà, đó mới là cái mà báo chí nên cần quan tâm.

Trả lời ý kiến của SnowForest

0/1000

15:50 14/10/2011

M?t

Những người phản đối LNK không phải vì họ cần LNK có Bằng Đại học, mà họ phản đối vì LNK trước đây khoe khoang mình có Bằng ĐH ở Đức, nhưng thực ra là không có, cô ấy nổ nhưng không dám rút lời, lại còn bịa ra tên trường học để lòe tiếp, không ngờ chọn tên trường để qua mắt người ta , nhưng lại đúng tên trường nuôi dạy ...Cún. Nên thiên hạ thấy vô duyên không chịu được mới lên tiếng phản đối nhiều hơn thôi mà. Người ở vị trí Đại sứ Du lịch của 1 nước có nên chọn 1 người nói dối như vậy không? đó Xem thêm

Trả lời ý kiến của M?t

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net