Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cảm lạnh nhưng Hà Trần vẫn hát đến khàn cả tiếng

Mong chờ ngày tái ngộ với khán giả Hà Nội sau nhiều năm sinh sống ở hải ngoại, nhưng đến đêm diễn tối qua (23/9), Trần Thu Hà rất buồn và thất vọng về bản thân khi không có đủ sức khỏe để bùng cháy. Cô bị cảm lạnh trong thời gian tập luyện cho chương trình 'Không gian âm nhạc'. Hơn nữa, vì đang mang bầu ở tháng thứ 6 nên Hà Trần luôn cảm thấy mệt mỏi.

Trở về nước lần này, diva nhạc Việt có rất nhiều niềm vui muốn chia sẻ với công chúng. Vợ chồng cô sắp được đón chào cô công chúa đầu lòng chào đời và diva nhạc Việt cũng cho ra mắt tập thơ Hà Trần - Thập kỷ yêu dành tặng cho những khán giả yêu mến giọng ca mình. Chương trình Không gian âm nhạc chính là dịp để cô cháy hết mình với người hâm mộ, trước khi nghỉ ngơi trong thời gian dài để sinh con. Tuy nhiên, mọi chuyện không suôn sẻ một chút nào với Hà Trần.

Hà Trần dù bị cảm vẫn cố gắng hát hết mình trong dịp tái ngộ khán giả thủ đô sau thời gian dài sống bên Mỹ.

Hà Trần dù bị cảm vẫn cố gắng hát hết mình trong dịp tái ngộ khán giả thủ đô sau thời gian dài sống bên Mỹ.

Chị chia sẻ khi mở màn: "Trong 2 ngày tập với ban nhạc, mọi thứ vẫn rất trôi chảy, nhưng đến ngày thứ 3 thì tôi lại bị cảm lạnh. Vậy là từ đang vui lại chuyển sang buồn. Trong khi ban nhạc đã tập luyện vất vả suốt 1 tuần qua, còn người ca sĩ lại không có khả năng hoàn thành trách nhiệm. Tôi thất vọng về mình lắm. Nếu như tôi không mang bầu thì có thể uống thuốc Tây và nhanh khỏi bệnh, nhưng các bác sĩ ai cũng sợ, chỉ dám cho tôi uống thuốc Nam. Bởi vậy, tôi chỉ hy vọng, sức mạnh của âm nhạc và sự ủng hộ của khán giả sẽ giúp tôi làm tốt trong đêm nay". Những lời nói đầy tâm trạng của Trần Thu Hà khiến những người có mặt trong đêm nhạc Đốt lên thành lửa vào tối qua (23/9) cảm thông.

Không có sức khỏe tốt, thậm chí nói chuyện cũng khiến cơ thể mệt mỏi, nhưng Hà Trần vẫn cất tiếng hát nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình. Lúc này, khán giả thủ đô đến với chương trình, không phải đến để thưởng thức giọng ca tinh tế của Hà Trần nữa, mà đang chứng kiến bản lĩnh sân khấu vững như thép của cô. Cứ khi âm nhạc nổi lên, cô quên hết tất cả, chỉ biết đắm chìm trong giai điệu. Rồi khi vừa kết thúc bài hát, cô lại đứng ra một góc của sân khấu để uống thuốc, ngậm gừng, giữ cho cổ họng không bị rát. Đến gần cuối chương trình, Hà Trần hát gần như lạc giọng hẳn, thậm chí có lúc cô quên cả lời ca khúc. Cô dí dỏm bào chữa rằng: "Tôi có hát sai thì xin khán giả và tác giả tha lỗi cho, có bầu nên chắc cũng mắc chứng hay quên!..".

Cô rất thất vọng về bản thân mình nhưng lại không muốn khán giả buồn nên cứ động viên mình hoàn thành

Cô rất thất vọng về bản thân mình nhưng lại không muốn khán giả buồn nên cứ động viên mình trong suốt đêm nhạc.

Đáng lẽ, nữ ca sĩ sẽ hát tận 30 bài, trong đó có cả màn kết hợp với ban nhạc Ngũ Cung trong suốt 2 tiếng đồng hồ của đêm nhạc, nhưng cô đành phải rút bớt lại list bài hát vì sức khỏe không cho phép. Những ca khúc như Ngẫu hứng phố, Ra ngõ mà yêu, Nhăng nhố, Lữ khách sông Hồng, Gió, Điều ngọt ngào nhất trên đời, Câu trả lời, Sắc màu, Phố nghèo, Chờ em thềm trăng,... được Hà Trần thể hiện bằng tất cả tâm huyết của mình, dù nó không được trọn vẹn. Cô nói, trong sự nghiệp âm nhạc của mình, ngoài ông chú ruột Trần Tiến, cô là người may mắn khi gặp được hai nhạc sĩ tên Bảo: Quốc Bảo và Đỗ Bảo. Cả hai tác giả nổi tiếng này đều cho cô các bài hát hay, góp phần làm cho tên tuổi cô ngày càng được đông đảo công chúng yêu mến. Bên cạnh đó, những giai điệu trúc trắc của âm nhạc Ngọc Đại (phổ thơ Vi Thùy Linh) trong Tự tình, Phía ngày nắng tắt, Dệt tầm gai... một lần nữa lại đưa người nghe tìm lại hình ảnh thời đỉnh cao của Trần Thu Hà. Lúc này, cô không đứng yên trên sân khấu mà nhún nhảy, cháy bằng hết khả năng dù đang vác bụng bầu 6 tháng và đi guốc cao. Nhiều khán giả ngồi phía dưới lo sợ, cô sẽ cạn kiệt sức lực nếu cứ tiếp tục gào thét như thế này. Quả nhiên, sau khi hát xong, cô nói không thành tiếng, giọng khàn đặc, người xem chỉ biết vỗ tay, cổ vũ cho tinh thần thép của diva nhạc Việt.

Nhóm Ngũ Cung đành phải "cứu cánh" cho diva nhạc Việt trong những lúc cô không thể hát.

Nhóm Ngũ Cung đành phải "cứu" diva nhạc Việt trong những lúc cô không thể hát.

Cũng trong chương trình, Hà Trần định giới thiệu những sáng tác mới mà cô viết cùng chồng, nhưng cuối cùng, cô chỉ có đủ sức hát một ca khúc Hát ru ngày đông. Cô kể, khi được bác sĩ thông báo cô sắp có em bé, cả đêm cô không chợp mắt nổi. Sáng hôm sau, cô thức dậy sớm khi trời vẫn còn lạnh và ngồi viết lên những lời ca, giai điệu nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng niềm hạnh phúc lớn lao của cô khi lần đầu được làm mẹ sau 8 năm kết hôn. Ca khúc này, Hà Trần đã thu âm cho album mới Hát ru, dự định phát thành vào tháng 12 tới. Gần cuối đêm nhạc, cô hát bài Tiếng mưa (Vũ Quang Trung) và xin cáo lui vì cảm thấy không còn có đủ khả năng đứng trên sân khấu.

Chương trình Không gian âm nhạc tối qua (23/9) dù không "đốt lên thành lửa" như những gì ban tổ chức mong đợi với sự kết hợp của Trần Thu Hà và ban nhạc Ngũ Cung do sự cố ngoài ý muốn, nhưng gần 300 khán giả vẫn ngồi chăm chú thưởng thức, không bỏ về giữa chừng. Khán phòng nhỏ bé của chương trình dường như chìm trong những lời tâm sự buồn của Trần Thu Hà. Bởi vậy nên âm thanh rock dù nóng rừng rực của các chàng trai Ngũ Cung dường như trở nên quá ồn ào so với không gian bé nhỏ của khán phòng Ngụy Như Kon Tum. Đôi lúc, ban nhạc phải "cứu" cho diva nhạc Việt trong các ca khúc kết hợp như Tuyết trắng, Sắc màu... Đêm nhạc tái ngộ của Trần Thu Hà vẫn còn tiếp tục diễn ra trong tối nay (24/9) và tối mai (25/9).

Quỳnh Như

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net