Tháng tư Hà Nội và Sài Gòn
Hà Nội mùa này có gió không anh?
Nguyễn Giản Đơn
(Tôi làm thơ)
Hà Nội mùa này có mưa không anh?
Tháng tư Sài Gòn ướt nhòe nỗi nhớ
Mười ngón tay ngoan nằm thoi thóp thở
Nhịp Trịnh ơ hờ hờn giận lời thơ.

Hà Nội mùa này có nắng không anh?
Sài Gòn tháng tư chói lòa mắt phượng
Lời yêu còn không hay là mộng tưởng
Tình ấy có là một thuở uyên ương?
Hà Nội bây giờ ai nhớ ai không?
Chiều nay Sài Gòn niềm đau rất lạ
Loài ve tha hương khóc suông đón hạ
Chú dế không nhà lạc mất giọng ca.
Hà Nội tháng tư, thôi đành tưởng niệm
Tháng tư Sài Gòn, khánh kiệt vòng tay.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Đừng để tháng tư tự trầm, Còn mãi một âm quen, Mênh mông ngày cũ.
Bạn nghĩ gì?
0/10009:22 17/4/2012
Đã lâu lắm rồi không đọc được đâu đó những cảm nhận ngọt ngào về Sài Gòn như thế này. Cảm ơn bạn, một cảm xúc thật tuyệt vời!
15:26 11/4/2012
Nắng tháng 4 như người bạn hiền thi thoảng mới ghé thăm. Chẳng đanh đá như tháng 7, nắng tháng 4 vàng ươm và dịu ngọt. Tháng tư, để đợi hè về rộn rã tiếng ve. Tháng tư, đợi nỗi nhớ trở mình rẽ sang ngang.
24:39 11/4/2012
Bài thơ rất hay và đúng cảnh ngộ như mình. Tháng tư Sài Gòn - Hà Nội nỗi nhớ lại dâng đầy.






