Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đọc sách cùng Ngôi Sao - Nhật ký Đặng Thùy Trâm

'Giấc mơ đâu là của riêng mình mà giấc mơ hoà bình độc lập đã cháy bỏng trong lòng ba mươi triệu người Việt Nam'.

>> Đọc sách cùng Ngôi Sao - Gia đình
>> Đọc sách cùng Ngôi Sao - Nghệ thuật nói dối
>> Đọc sách cùng Ngôi Sao - Gái già xì tin

Đã tròn 37 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2012) nhưng cứ mỗi lần tới ngày lễ lớn này, cả nước lại hân hoan chào đón. Và trong lòng những người chiến sĩ xưa, họ không ngừng nguôi ngoai nhớ về một thời bom đạn, nỗi đau thương, mất mát, nỗi nhớ nhà, nhớ người thân da diết... nhưng không kém phần vui vẻ, ấm áp với tình đồng đội, đồng chí.

Nhân ngày 30/4 này, các bạn hãy cùng Đọc sách cùng Ngôi Sao tới với những cảm nhận, câu chuyện rất chân thật, kể lại ngày tháng và sự khao khát hòa bình trong chiến tranh qua cuốn Nhật ký của Đặng Thùy Trâm.

Mời các bạn cùng lắng nghe!

Nhấn play để lắng nghe Đọc sách cùng Ngôi Sao.

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Nhấn 'play' để lắng nghe Đọc sách cùng Ngôi Sao.

Bạn có thể comment hoặc email về địa chỉ docsach@ngoisao.net để chia sẻ với độc giả chuyên mục Sách hay cảm xúc và quan điểm của bạn.

Và nếu bạn muốn trở thành khách mời trò chuyện trên Đọc sách cùng Ngôi Sao, hãy gửi bản đăng ký về email docsach@ngoisao.net trong đó có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số chứng minh thư, email, điện thoại, vài nét giới thiệu về bản thân cùng những cuốn sách hay thể loại sách bạn yêu thích.

Chúc các bạn những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ và ấm áp bên người thân!

Ban biên tập

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net