Rời xa giấc mơ em
Có giọt mưa nào rơi trên phố em qua
Băng Tâm
(Tôi làm thơ)
Em vẫn biết em sai từ dạo ấy
Khi lòng em không đứng vững trước lòng anh
Vì em mãi nhớ một người trong giấc mộng
Nên trót đắm say khi hội ngộ lần đầu.

Kỷ niệm ấy muốn chôn vùi thôi mơ tưởng
Sao vẫn nhói lòng khi thoáng nhớ về ai
Hình bóng ấy cứ hiện về trong giấc mộng
Càng cố gắng quên người, càng nhung nhớ nhiều hơn.
Em vẫn muốn xa rời ngày tháng cũ
Quên giấc mơ, quên kỷ niệm của một thời
Và xin gửi đến ai lời mong mỏi
Van xin người ra khỏi giấc mơ em...
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Phôi pha, Thoáng qua, Bình thường thôi, Tình phai.
Bạn nghĩ gì?
0/10008:41 28/3/2012
Nếu như hình bóng người ấy ra khỏi giấc mơ em thì ta đâu còn giấc mơ nữa, phải không Băng Tâm?
10:40 27/3/2012
Ước mỗi sớm mai thức dậy, ta sẽ quên được con người ấy. Người mang đến cho ta những phút giây hạnh phúc và nỗi xót xa. Nếu lúc trước không đặt tay mình vào bàn tay ấy, có phải bây giờ sẽ hạnh phúc hơn không? Cảm ơn chị, bài thơ rất hay.
15:56 26/3/2012
Bài thơ giống như tâm trạng của mình hiện giờ quá! Mình muốn quên đi người đó nhưng không thể bởi chúng mình đã từng là bạn rất thân.






