Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Yêu xa

Gặp nhau trời đất hòa nhau
Say mê nồng ấm đôi câu hẹn thề...

Yêu thương đôi mắt thay lời
Tay trong tay mãi một đời không quên.

Bạch Tuyết
(Tôi làm thơ)

Xa nhau nỗi nhớ nặng thêm
Trời nam, đất bắc nên đêm bỗng dài
Dẫu rằng có phải chia hai
Nhớ về nơi ấy mỗi ngày có nhau.

Nhịp cầu Ô Thước bởi đâu
Nên đôi mình gặp mỗi năm một lần
Chia tay trĩu nặng bước chân
Chiều giăng mây tím nhuộm đầy nhớ thương.

Nỗi buồn sao cứ vấn vương
Mình em lẻ bóng bên đường nhớ anh
Tháng nào Ô Thước liền thanh
Để em gặp lại cùng anh thỏa lòng.

Trời nam, đất bắc nhớ mong
Lòng em hoan hỉ bềnh bồng bên anh
Bên nhau trăm đắm ngàn say
Mặc cầu Ô Thước cách ngăn đôi mình.

Vài nét về tác giả:

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 5 trên 5 ý kiến

14:43 4/2/2012

Có phải là dù xa nhau nhưng tình cảm vẫn không thay đổi như ngưu lang và chức nữ không?

Trả lời ý kiến của

0/1000

16:7 2/2/2012

ritacongchua

Hay quá à!

Trả lời ý kiến của ritacongchua

0/1000

8:14 2/2/2012

phạm bích hường

Chị viết hay lắm! Bài thơ nhẹ nhàng, mượn tích cổ nhưng rất hiện đại. Cố lên!

Trả lời ý kiến của phạm bích hường

0/1000

8:14 2/2/2012

quynh nhu

Sao giống mình quá ý!

Trả lời ý kiến của quynh nhu

0/1000

8:14 2/2/2012

ritacongchua

Hay quá!

Trả lời ý kiến của ritacongchua

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net