Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Xuân

Cha đặt tên 'Xuân', mẹ tặng nụ cười...

Mong ước đời con sẽ mãi vui tươi
Xuân trong mơ ước, xuân luôn tròn trĩnh
Xuân của ngày xưa, xuân vốn dại khờ.

Bích Hường
(Tôi làm thơ)

Cuộc đời này cũng chẳng của riêng ai
Đâu phải cứ ước mơ là nhận được
Bao cơ hội vượt tầm tay trượt mất
Để lại Xuân một nỗi niềm có thật.

Dù trước xuân là mùa đông lạnh giá
Nhưng sau xuân, màu nắng hạ tươi hồng
Vậy có chi đâu Xuân phải bận lòng
Hãy vui sống như mùa xuân vốn thế.

Bao xuân đến rồi đi rồi lại đến
Mỗi con người dù tuổi chất chồng thêm
Lo cơm áo được gọi tên là "cuộc sống"
Một phận người, ừ thì những âu lo.

Hãy mỉm cười đón đợi chuyện tương lai
Đàn em nhỏ bắt đầu như thủa trước
Thủa cha gọi tên, thủa mẹ đón chờ
Thủa chào đón Xuân đầu đời mộng đẹp.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 1 trên 1 ý kiến

17:6 17/2/2012

le viet tien

Tôi phải viết lại bài thơ này tặng bạn của mình cũng tên là Xuân. Bài rất nhiều ý nghĩa, nhiều ẩn dụ.

Trả lời ý kiến của le viet tien

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net