Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tình muộn

Lại một mùa đông sắp đi qua

Mê mải tìm nhau sau bao ngày mong đợi
Rừng cuối đông ngân nga trong tiếng suối,
Hơi ấm nồng nàn khi ta đến bên nhau.

Đào Vũ
(Tôi làm thơ)

Anh nắm tay em đi giữa rừng chiều
Sự sống quanh ta bừng tỉnh giấc
Vỏ cây già mầm non đang cựa quậy.
E ấp dịu dàng nụ hoa tím mong manh.

Mình bên nhau giữa buổi chiều đông
Gió miên man cuối mùa thương vời vợi
Anh yêu ơi có nghe trong gió
Lời thì thầm như tiếng trái tim yêu?

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 1 trên 1 ý kiến

10:37 7/2/2012

Tình Muộn

Hay, ý thơ lãng mạn và tình tứ lắm!

Trả lời ý kiến của Tình Muộn

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net