Phôi pha
Bất chợt có một ngày em thảng thốt nhận ra...
Băng Tâm
(Tôi làm thơ)
Có lẽ nào em đã rời khỏi giấc mơ xưa
Tình yêu dành cho anh giờ đã không còn nữa
Thế mà có lúc em đã cầm tay anh và hứa
Yêu anh mãi một đời, dù năm tháng có phôi phai.

Sao những lúc bên người em cứ muốn chia tay
Muốn uống cho say để cuốn trôi niềm cảm xúc
Cố gắng giả vờ rằng em đang hạnh phúc
Khi tỉnh giấc mộng vàng em lại muốn ra đi.
Em đã tự dối lòng, chắc em có yêu anh
Cố sống bên anh để xoá đi hình bóng khác
Nhưng em biết có một điều rất thật
Anh mới chính là người yêu em nhất, phải không anh?
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Thoáng qua, Bình thường thôi, Tình phai.
Bạn nghĩ gì?
0/100015:31 24/2/2012
Khi chia tay rồi mới thấy con tim mình nhói đau vì lúc đó ta đã nhận ra rằng người ấy chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim ta.
10:14 23/2/2012
Có lẽ em sắp trở thành nhà thơ rồi đấy. Mong rằng sớm được đọc những bài thơ hay nữa của em.
11:21 28/2/2012
Băng Tâm trả lời nguyenvantuan599
Cảm ơn bạn đã động viên. Băng Tâm chỉ muốn mượn thơ để nói lên cảm xúc của cuộc sống, không dám nghĩ sẽ trở thành "nhà thơ" đâu bạn ạ. Từ cảm xúc đến nhà thơ chắc chắn còn một khoảng cách rất xa nữa.






