Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Điều ước Valentine

Xin anh đừng tặng hoa hồng...

Sợ chiếc gai nhọn đâm lòng nhói đau
Đừng tặng vì sao trên cao
Một mai đổi ngôi lệ trào xót xa.

Song Nhi
(Tôi làm thơ)

Cũng đừng tặng ánh trăng ngà
Bởi trăng muôn đời đâu là của ai
Chẳng nhận rượu men nồng say
Lỡ mai tỉnh giấc đắng cay một mình.

Vô hồn lắm những tấm hình
Đừng tặng anh nhé thường tình thế gian
Chẳng thích thảo nguyên bạt ngàn
Không muốn làm gió lang thang tháng ngày.

Đừng tặng em những trâm cài
Ai người xinh đẹp mãi hoài đâu anh?
Đừng ví tình như lá xanh
Em sợ ngày mai lá xanh úa tàn.

Chẳng tham lam giấc mộng vàng
Giàu sang, gấm lụa, huy hoàng xa hoa
Duy nhất điều ước thiết tha
Tim anh kiếp này chỉ là... riêng em.

Vài nét về tác giả:

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 4 trên 4 ý kiến

9:54 17/2/2012

mtien278

Buồn vậy?

Trả lời ý kiến của mtien278

0/1000

16:23 15/2/2012

hongloan1103

Ít người khi đã chọn con đường kinh doanh còn nhớ đến tình! Chúc mừng bạn vẫn giữ cho mình cảm xúc tốt đẹp về tình yêu, tình người.

Trả lời ý kiến của hongloan1103

0/1000

13:55 14/2/2012

Nguyễn Trọng

Bé này tâm trạng quá!

Trả lời ý kiến của Nguyễn Trọng

0/1000

8:32 13/2/2012

dimcoi

Hay lắm!

Trả lời ý kiến của dimcoi

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net