Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Có đôi lần

Có đôi lần anh về lại phố xưa...

Lặng lẽ trầm ngâm đi qua miền nhớ
Đôi mắt buồn nhìn xa xăm vời vợi
Có đôi lần như thế rồi anh đi.

Le Dien
(Tôi làm thơ)

Có đôi lần em về lại phố xưa
Nhìn lá trút cuối mùa vương vấn gió
Anh quay lưng bước qua chiều ngơ ngác
Còn em thôi ngồi lại cùng mùa thu.

Còn em thôi lặng nghe tiếng thời gian
Lặng đếm nỗi cô đơn dài năm tháng
Quen hay lạ nỗi nhớ mong chờ đợi
Lá vàng rơi trên lối về rêu phong.

Còn em thôi khô héo một niềm đau
Mong manh quá chiều buồn vương kỷ niệm
Chút sầu thu nhạt phai rồi màu nhớ
Lá vàng rơi tạm biệt một người đi.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 4 trên 4 ý kiến

8:12 22/2/2012

Mình đã buồn rất nhiều.

Trả lời ý kiến của

0/1000

9:50 17/2/2012

hoaanhdao21_3

Mình của ngày hôm nay...

Trả lời ý kiến của hoaanhdao21_3

0/1000

9:47 17/2/2012

kimoanh5288

Còn em thôi khô héo một niềm đau
Mong manh quá chiều buồn vương kỷ niệm
Chút sầu thu nhạt phai rồi màu nhớ
Lá vàng rơi tạm biệt một người đi...

Trả lời ý kiến của kimoanh5288

0/1000

9:45 17/2/2012

le dien

Mình viết bài nay ba năm về trước, cảm xúc lúc đó rất chênh vênh và buồn sâu lắng, chẳng thể nói cung ai. Và giờ đây, sau ba năm, anh ở bên cạnh mình, đôi khi mình nghĩ đó có phải là giấc mơ.

Trả lời ý kiến của le dien

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net