Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Xuân muộn

Xuân đã xa rồi anh biết không...

Mới hôm qua hoa vàng còn hé nụ
Sao em nghe lòng dường như mê ngủ
Xuân có về theo gió giữa thinh không?

Sao Băng
(Tôi làm thơ)

Một ngày dài theo bao nỗi ngóng trông
Anh phương xa, em nơi ở lại
Trên thềm xưa nắng buông hồn nghiêng ngả
Tình yêu chừ còn lại nỗi xót xa.

Chợt giật mình trên ngày tháng đã qua
Kỷ niệm đầy vơi như dòng nước bạc
Chiều chơi vơi chìm trong câu hát
Khúc tình sầu nghe buốt lạnh tim đau.

Những thiên đường yêu dấu đã qua mau
Chỉ còn em đếm thời gian lặng lẽ
Mang dấu thánh nguyện cầu xin Đức Mẹ
Cho tình mình xanh thắm những mùa sau.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 1 trên 1 ý kiến

8:12 1/2/2012

bachlongphi2004

Hy vọng năm sau bạn sẽ có một mùa xuân như bạn mong đợi.

Trả lời ý kiến của bachlongphi2004

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net