Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Xuân hồng

Ta nhìn thấy ánh xuân hồng trên phố...

Phút bồi hồi ta tưởng nhớ người xưa
Con đường cũ trong một mùa xuân cũ
Mối tình đầu ai rao bán ai mua.

Mr. Phạm
(Tôi làm thơ)

Ta tự bắt hồn mình thành thi sĩ
Một lần thôi cho trọn cả cuộc đời
Bài thơ lạ ta ươm vần thật kỹ
Để rồi ta chẳng gửi áo dài ơi!

Xuân này đến ta nhớ mùa xuân trước
Vị xuân nồng trong cái rét tê tê
Ai một mình ai không còn chung bước
Mưa bụi còn để nắng mãi ngủ mê.

Trong bâng khuâng ta nhớ xuân ngày ấy
Cười vô tư trong nắng mới đượm vàng
Ta ngốc nên chẳng hề nhìn thấy
Tình của ta vừa lạc lối hoang mang.

Vài nét về tác giả:

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 1 trên 1 ý kiến

17:14 30/1/2012

anhphat99

Thật là hay!

Trả lời ý kiến của anhphat99

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net