Đọc sách cùng Ngôi Sao - Sách cũ
'Tôi thích sách cũ, vì nhiều lý do. Một trong số đó, là cảm giác mình đang giữ một phần quá khứ của ai đó trên tay'.
>> Đọc sách cùng Ngôi sao - Giáng sinh kỳ diệu
>> Đọc sách cùng Ngôi Sao - Một phút nhìn lại
>> Đọc sách cùng Ngôi Sao - Tình yêu trong hôn nhân
Đó là chia sẻ của một bạn độc giả ham mê sách cũ. Có thể với nhiều người, sách cũ hay mới có gì khác nhau, quan trọng là nội dung hay, khiến người đọc say mê, không thể rời mắt. Tuy nhiên, với những người "yêu sách", sách cũ mang một ý nghĩa riêng, những kỷ niệm thú vị cũng như cảm giác khác lạ.
Năm mới sắp tới, hôm nay, hãy để Đọc sách cùng Ngôi Sao đưa bạn trở về quá khứ bằng bài viết, những lời chia sẻ của hai độc giả thích "chơi sách" và đến với cuốn sách Những ngã tư và những cột đèn của nhà văn Trần Dần nhé!

|
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này. |
| Nhấn play để lắng nghe chương trình 'Đọc sách cùng Ngôi Sao'. |
Mời các bạn cùng lắng nghe!
Bạn có thể comment hoặc email về địa chỉ docsach@ngoisao.net để chia sẻ với độc giả chuyên mục Sách hay cảm xúc và quan điểm của bạn.
Và nếu bạn muốn trở thành khách mời trò chuyện trên Đọc sách cùng Ngôi Sao, hãy gửi bản đăng ký về email docsach@ngoisao.net trong đó có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số chứng minh thư, email, điện thoại, vài nét giới thiệu về bản thân cùng những cuốn sách hay thể loại sách bạn yêu thích.
Chúc các bạn và gia đình một năm mới mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc!
Ban biên tập
Bạn nghĩ gì?
0/100017:31 12/1/2012
Mình cũng từng là khách hàng quen thuộc của những cửa hàng sách cũ. Sách mới bây giờ toàn thị trường, nhiều nhưng mà đọc nhạt lắm! Có sách nào đó để những cuốn sách cũ đó được "hồi sinh" và đến với những độc giả thực sự không nhỉ? Các công ty sách thì toàn là sách nước ngoài, chẳng chịu khó xuất bản những tác phẩm cũ hay như của Thạch Lam, Tô Hoài...
9:55 3/1/2012
Chương trình rất hay và ý nghĩa. Thanks ban biên tập.
13:5 1/1/2012
Một chương trình hay, có ích cho mọi người, nhất là trong bối cảnh văn hóa đọc truyền thống đang mai một. Xã hội bây giờ người ta thích đề tên lên phong bì hoặc tấm thiếp hơn. Có ai nhớ đến đã một thời người ta trìu mến tặng nhau bằng những cuốn sách với những lời đề tặng thiết tha nhất.






