Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chiều cuối đông

Chiều cuối đông, cánh đồng trơ gốc rạ...

Gió rin rít lùa về buốt giá
Cả cánh đồng nứt toác chân chim

VX
(Tôi làm thơ)

Từng thửa ruộng im lìm chờ nước
Bầy trâu chầm chậm bước
Trệu trạo nhai mớ cỏ khô.

Bên bờ sông
Chim không buồn bói cá
Ông lái đò gật gù
Co ro trong sương giá
Bến quạnh hiu
Không một bóng người qua.

Mẹ ra đồng nhổ rạ
Đốt khói hun trời
Mong được mấy giọt mưa
Bên đống rơm trẻ con vẫn nô đùa
Mùi ngai ngái xông vào cánh mũi
Xông vào ký ức tuổi thơ
Để bây giờ
Xông lên khóe mắt
Có giọt nước mằn mặn tròn trong
Rơi xuống cuối chiều đông.

Vài nét về tác giả:

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 2 trên 2 ý kiến

13:51 3/2/2012

Tôi thích những vần thơ có nhiều màu sắc và chiều sâu của bạn. Chúc bạn năm mới an vui!

Trả lời ý kiến của

0/1000

15:30 20/1/2012

mixinhhn

Cảm xúc cuối đông.

Trả lời ý kiến của mixinhhn

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net