Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Những sợi tóc của mẹ

Mẹ già tóc trắng phơ phơ, con nhổ từ bé đến giờ chưa xong...

Sợi nào ngày tháng long đong
Mưa dầm gió bấc, bão giông sợi nào.

Ngọc Điệp
(Tôi làm thơ)

Mẹ ơi đếm hết làm sao
Tháng ngày khó nhọc, mẹ nào kể công
Biển nhường lòng mẹ mênh mông
Sợi nào vất vả, thương chồng chăm con.

Một đời lòng dạ sắt son
Một thời da trắng, dáng thon tóc dài
Giờ đây nhuộm bạc sương mai
Nợ nần một kiếp trần ai xong rồi...

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net