Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Điểm tựa một giấc mơ

Vào một ngày khi gió mùa se lạnh, em thấy mình nhung nhớ một bàn tay...

Những ngón gầy cùng với nhau đan cài
Nhưng em biết đã xa rồi ngày ấy.

Song Nhi
(Tôi làm thơ)

Trong giây phút thoáng miên man nào đấy
Em quay bước trở lại chốn hẹn xưa
Phố vẫn nhiều tình nhân tay đón đưa
Chỉ có em dư thừa cùng chiếc bóng.

Có một ngày vào buổi sáng đầu đông
Chợt nhận ra sao mình đơn độc quá
Trái tim vẫn đập từng nhịp hối hả
Đi ngã nào khỏi lạc lối chênh vênh.

Có lẽ bây giờ người ta đã quên
Bởi tình đó tựa như là chiếc lá
Gió lạnh thổi mùa thu đi vội vã
Nên lá úa tàn, lặng lẽ rớt rơi.

Xui làm chi gặp gỡ nhau trong đời
Rồi chia tay nhẹ nhàng đơn giản thế
Anh không muốn hay là anh chẳng thể
Thêm một lần mở cửa trái tim yêu.

Ngày hôm nay em nghe lòng cô liêu
Khi biết anh sẽ không trở lại nữa
Buồn mênh mông biết lấy gì nương dựa
Làm điểm tựa giữa hoang mạc giấc mơ

Vài nét về tác giả:

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 8 trên 8 ý kiến

8:17 7/1/2012

Lê Tuyết

Người ta nói rất đúng, thơ thường dành cho nỗi buồn.

Trả lời ý kiến của Lê Tuyết

0/1000

15:32 28/12/2011

huy_phamcong

Đêm, em có biết anh nằm mơ?
Điểm ! hoang mạc giấc mơ con sóng nhỏ
Khi giấc mơ kia giờ chẳng còn một nửa
Sóng ! vào bờ gọi hoang mạc xa xôi.

Trả lời ý kiến của huy_phamcong

0/1000

14:19 27/12/2011

lê phương quỳnh

Có khi nào bên người tình mới
Anh vô tình nhắc đến tên em
Trong hạnh phúc chắc gì anh chợt nhớ
Hoa quỳnh nở đợi anh mỗi đông về!!!

Trả lời ý kiến của lê phương quỳnh

0/1000

16:33 26/12/2011

binhhanri

Một lần nữa cảm xúc của e ( Hân Ri ) lại ẩn mình trong cảm xúc của chị Song Nhi à!

Trả lời ý kiến của binhhanri

0/1000

15:51 26/12/2011

Bui Văn Hoàn

Hay, cảm ơn tác giả.

Trả lời ý kiến của Bui Văn Hoàn

0/1000

15:51 26/12/2011

honglan

"Có lẽ bây giờ người ta đã quên
Bởi tình đó tựa như là chiếc lá" sao lúc bên nhau tình yêu ngọt ngào, lúc xa rồi cay đắng và xót xa.
Tình yêu tựa như chiếc lá trên cành.....................
Cảm ơn Song Nhi, lâu rồi mới thấy Song Nhi cho mọi người một bài thơ nè.

Trả lời ý kiến của honglan

0/1000

15:51 26/12/2011

Thắm đào

Có 2 câu em thấy viết thế này hay hơn mà nghĩa không đổi
Đi ngả nào khỏi lạc lối chênh vênh
Ngày hôm nay ...
Khi biết anh không còn quay lại nữa.

Trả lời ý kiến của Thắm đào

0/1000

11:21 26/12/2011

kim

Toi cung muon viet de dang len ngoisao.net nhung lam hoai ma toi khong sao dang duoc bai cua minh, ai do oi, biet cach chi cho toi voi, toi cam on nhieu.

Trả lời ý kiến của kim

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net