Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tình đã phai

Đừng nuối tiếc khi mình chia tay nhau
Bởi hai chúng ta đều có lỗi
Em trẻ con, giận dỗi nhiều vô cớ
Anh nông nổi, tự ái, trọng cái tôi.

Song Nhi
(Tôi làm thơ)

Nhiều năm qua tình cứ mãi nổi trôi
Chia đôi nhau, điều dĩ nhiên hẳn thế
Khi bình pha lê trên tay rơi xuống,
Mới biết vết cắt làm xót tim nhau.

Chợt một ngày anh thấy lòng nhói đau
Em hối hận trong mênh mông nỗi nhớ
Mình hẹn gặp mong nối tình tan vỡ
Chấp nhặt duyên trở lại được vẹn nguyên.

Ngồi đối diện nhau trong quán kỷ niệm
Hôm ấy gió buồn nên cũng lặng im
Cafe xưa, nhạc cũ chẳng đổi thay,
Chỉ có anh và em giờ thay đổi.

Tình trong tim nay đã thành cằn cỗi
Miễn cưỡng chỉ làm quay lại nỗi đau
Bởi do mình không biết trân trọng nhau
Xóa làm sao được sẹo mờ dĩ vãng.

Lời cuối xin anh đừng buồn hay chán
Tình dở dang là lỗi của hai ta
Đã lỡ cách xa đành thôi chấp nhận
Đừng giận hờn và hãy cố mà quên.

Vài nét về tác giả:

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 6 trên 6 ý kiến

17:21 30/11/2011

Một chút gọi là đồng cảm.

Biết người chẳng trở về đâu
Sao tôi vẫn cứ âu sầu đợi trông
Biết người chẳng chút hoài mong
Sao tôi vẫn cứ phập phồng nhớ thương
Biết người chẳng chút tơ vương
Chỉ còn tôi với minh tôi, một mình!
Nỗi niềm trãi với thinh không
Chỉ nghe đồng vọng tiếng lòng miên man . . .

Trả lời ý kiến của

0/1000

10:56 8/12/2011

 trả lời 

Biết tình ngày xưa đã tàn
Sao người còn phải vương mang trong lòng
Biết dù có ngóng hay trông
Đò cũng chẳng thể bến sông quay về
Biết đã xa một lời thề
Sao người vẩn cứ cơn mê ôm hoài
Đời ngắn dài được bao ngày
Tội chi người hỡi, đoạ đày trái tim
(Song Nhi)

Trả lời ý kiến của

0/1000

16:22 16/12/2011

thamluong trả lời 

Hay quá! cho mình cóp nha!

Trả lời ý kiến của thamluong

0/1000

14:16 24/11/2011

Mình không biết nói sao cho hết cảm xúc của mình khi đọc những vần thơ và lời văn của Song Nhi. Ngày nào mình cũng vào tìm và chờ đợi. Mình cũng có một tình cảm cất thật sâu trong tim và mình cũng muốn tập làm thơ nhưng mình chắc không có năng khiếu. Song Nhi à đọc thử nhé!
Nếu có thể, tôi sẽ ngăn hết các con đường
Để em chỉ đi qua mỗi con đường có tôi ngồi ngóng đợi
Nỗi nhớ trong tôi ngày đêm dày vò khắc khoải
Chợt nhói lòng khi thấy dáng em qua
Như thật gần, có lúc lại quá xa Xem thêm

Trả lời ý kiến của

0/1000

15:5 22/11/2011

honglan

"Đừng giận hờn và hãy cố mà quên" . Hãy trân trọng hạnh phúc đang có, nếu đánh mất rồi đừng chắp vá, sẽ là khổ cho nhau. Cảm ơn Song Nhi.

Trả lời ý kiến của honglan

0/1000

15:4 22/11/2011

Rất thích những bài thơ và truyện của chị tuần nào cũng đón đọc.

Trả lời ý kiến của

0/1000

15:4 22/11/2011

hugo

Em viết rất hay. Làm bạn với anh được không? Nick của anh là bietyeukhinao1510@gmail.com.

Trả lời ý kiến của hugo

0/1000

15:55 21/11/2011

Trần Thị Hồng Điệp

Chị viết hay lắm. Em cảm nhận được bài viết này. Em muốn làm bạn với chị được không ạ? Nếu chị hay lên mạng hãy liên lạc với em: hongdiep_t2kt4@yahoo.com.vn.

Trả lời ý kiến của Trần Thị Hồng Điệp

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net