Sống cho riêng em
Buổi sáng sớm nắng mai xuyên cành lá
Em thong thả đi tìm lại chính mình
Bỏ phía sau lưng mối tình giả trá
Như đá sỏi bên đường vốn chẳng quen.
Song Nhi
(Tôi làm thơ)
Lòng không buồn, cũng chẳng thấy hờn ghen
Khi gặp anh cùng với ai trên phố
Lâu đài tình ái hôm qua gẫy đổ
Thì còn tiếc gì một mảnh tường rêu.

Ngày mai đây thôi, em sẽ lại yêu
Người nào đó biết giữ gìn, tôn trọng
Thấu hiểu trái tim con gái sâu rộng
Nhưng cũng mong manh, dễ vỡ vô chừng.
Em gom hết thơ tình và ảnh hình,
Cho chúng vào chiếc bình tên "ký ức"
Sáng nay đây khi giật mình tỉnh thức
Em thấy bầu trời vẫn đẹp thiên thanh.
Choàng vào cổ chiếc khăn voan màu xanh.
Em mỉm cười bước qua con dốc
Chẳng bao giờ còn vì anh mà khóc
Bởi từ đây em sống cho riêng em.
Vài nét về tác giả:
Tôi là một cô gái làm kinh doanh, sống xa quê hương Việt Nam từ nhỏ. Tôi viết cho những người thân, bạn bè yêu dấu trong tôi.
Thơ đã đăng: Hợp đồng tình yêu, Quên, Ngày không anh, Gửi em, người yêu mới; Vì đó là em, Chuyện ba người, Góc phố đơn côi,Có thật anh yêu em, Lục bình trôi trên sông (2), Lục bình trôi trên sông (1),Ví dụ ta yêu nhau,Cho em,Thiên hà giá băng, Tình phiêu lãng, Người thứ ba,Yêu, có cần phải nói, Được không anh,Chị tôi,Gửi chị, người đến trước; Kẻ đến sau.
Bạn nghĩ gì?
0/100016:22 16/12/2011
Rất cảm xúc và pha chút sầu lắng.
14:21 23/11/2011
Anh đọc thơ của em sao mà buồn quá! Nghĩ về dĩ vãn mà lòng thấy quặn đau.
8:34 10/11/2011
Nếu một ngày ký ức lại hiện về
Em vẫn xem đây là những kỷ niệm,
Những kỷ niệm của ngày xưa thơ dại
Cho riêng em và cho cả riêng anh.
Không hờn, không oán, không trách, không đau
Có như thế tâm hồn em thanh thản.
Để đón nhận những luồng gió ấm áp.
Cho tương lai tươi sáng đón em về.
Leveret peire!
8:33 10/11/2011
Buổi sáng sớm nắng mai xuyên cành lá
Em thong thả đi tìm lại chính mình
Bỏ phía sau lưng mối tình giả trá
Như đá sỏi bên đường vốn chẳng quen.






