Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nhớ hay quên

Có những lúc bơ vơ trong tình ái
Dù người ấy ở ngay cạnh bên ta
Tay cầm tay mà mắt người rất xa
Mầm ly biệt đã đâm chồi từ đấy.

Song Nhi
(Tôi làm thơ)

Có những khoảng cách chẳng thể lấp đầy
Nên tình héo gầy dần theo ngày tháng
Rồi trong một lúc tim nghe chán ngán
Thế là ta đi về phía không nhau.

Có những niềm đau lớn cùng năm tháng
Dù ta gượng cười cố gắng làm vui
Nhặt lá rơi nhìn thu đến ngậm ngùi
Thời yêu dấu đó bây giờ đã xa.

Có những lúc biết khi người ra đi
Còn lại gì ngoài con tim tan vỡ
Có những đêm trắng nghe tình than thở
Mới biết mình muôn thuở vẫn còn yêu.

Ngày bên nhau ngọt ngào biết bao nhiêu
Nay chiều cô liêu riêng mình ta bước
Giá như trên đời có một điều ước
Cầu xin chẳng quen biết người làm chi.

Niềm vui hạnh phúc có được mấy khi
Như mưa bóng mây tan nhanh theo gió
Nên muôn đời nỗi đau vẫn còn đó
Giữa đôi bờ chông chênh nhớ hay quên.

Vài nét về tác giả:

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 9 trên 9 ý kiến

16:28 22/2/2012

Lieu Nguyen

Bạn đã nói lên những cung bậc trong tình cảm của mình. Cảm ơn bạn!

Trả lời ý kiến của Lieu Nguyen

0/1000

11:5 12/12/2011

Ngày nào cũng vào đọc thơ của Song Nhi. Cảm giác thật hay, thật lạ!

Trả lời ý kiến của

0/1000

11:47 6/12/2011

thanhnguyen

Nhớ hay quên giữa dòng dời trôi nổi
Mà đôi chân lặng lẽ quên lối về
Âm thầm bước đi chỉ ta với ta
Kỷ niệm còn đọng mãi nhớ hay quên
Song nhi à, thơ của bạn sâu lắng lắm. Ở đâu đó có những nỗi buồn mênh mang mà không thể nói thành lời, chỉ có thể bằng những dòng thơ mà thôi. Khi đọc bài "Góc phố đơn côi" của bạn, mình đã tìm được hình ảnh của mính trong những dòng thơ đó. Lúc xưa mình rất thích thơ nhưng sau này, do công viêc nên ít đọc thơ hơn nhưng một lần mình tình cờ vào Xem thêm

Trả lời ý kiến của thanhnguyen

0/1000

9:37 5/12/2011

leno.kk96

"Hãy làm tất cả, hãy yêu bằng cả trái tim, hãy cho đi mà đừng mong nhận lại, anh mãi bên cạnh em n gay trên ngực trái em đó. Anh nhớ em".

Bài hay lắm bạn!

Trả lời ý kiến của leno.kk96

0/1000

13:15 30/11/2011

Để tôi có được một chút hy vọng xa xôi
Em là của riêng mình tôi trong ký ức
Dù điều đó muôn đời không bao giờ có thực
Dù sao tôi cũng phải quá hiểu rồi
Nhưng con tim không chấp nhận đấy thôi
Bởi tương tư đã ngấm vào tôi từ kiếp trước
Liệu có duyên nhưng không kịp cùng em hẹn ước?
Đành nén lòng mình, ôm nỗi nhớ không tên.

Song Nhi ơi, mình viết tiếp bài thơ hôm nọ nhé! Không biết làm sao liên lạc với Nhi nên mình đành cứ gửi thế này nhé. Yêu bạn. Nick của mình: Xem thêm

Trả lời ý kiến của

0/1000

15:58 29/11/2011

Tiny

Bài này rất hợp với tâm trạng của em bây giờ. Cảm ơn chị, Bài thơ thật sự rất hay.

Trả lời ý kiến của Tiny

0/1000

14:48 28/11/2011

Hành động của một người xuất phát từ trái tim họ, đừng miễn cưỡng khi trái tim đó không hướng về ta.

Trả lời ý kiến của

0/1000

14:47 28/11/2011

Bài này hay thật đấy.

Trả lời ý kiến của

0/1000

14:46 28/11/2011

Do Thi Van

Song Nhi đa tình thật đấy. Bạn làm thơ tình rất hay. Cảm ơn Song Nhi.

Trả lời ý kiến của Do Thi Van

0/1000

11:45 22/12/2011

canchiqs trả lời Do Thi Van

Nhẹ nhàng mà sâu lắng. Đọc rồi để biết mình cần học cách giữ tình yêu và sự yêu thương nhiều hơn nữa. Cảm ơn Song Nhi!

Trả lời ý kiến của canchiqs

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net