Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ngày nắng mới

Lời tình này em viết trong một đêm
Khi nhớ nhung tìm về nhiều day dứt
Thôi cứ để cho lòng được thổn thức
Đối diện cùng miền ký ức mờ xa.

Song Nhi
(Tôi làm thơ)

Biết không anh đã bao ngày tháng qua
Tình yêu em vẫn thiết tha nồng cháy
Muốn về bên người nhưng e ngại
Thêm lần nữa em lại dẫm phải gai.

Có lẽ nào mình mãi chia hai
Khi dấu yêu chưa phai, vẫn còn đó
Nhưng em sợ người vốn như cơn gió,
Phiêu du đa tình làm trái tim đau.

Ngã ba đường em biết tính làm sao
Buông nhau ra hay nắm tay đi tiếp
Ngày mai này đây trong giấc ngủ thiếp
Liệu còn gặp cơn ác mộng nữa không?

Chẳng thể nào dọn hết tuyết mùa đông
Như niềm tin đã một lần thất vọng
Kiếm nơi đâu giữa cõi đời sâu rộng
Góc nhỏ nhoi cho tim nhỏ yên bình.

Tình đã chết không làm sao hồi sinh
Như bình minh chẳng đi cùng đêm tối
Dù vô tình chỉ một lần nông nổi
Cũng đánh đổi bằng hạnh phúc dựng xây.

Qua đêm nay em quên người từ đây
Học mỉm cười chào ngày mai nắng mới.

Vài nét về tác giả:

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 4 trên 4 ý kiến

14:3 24/11/2011

bklv07

Song Nhi hay thật, làm thơ cũng hay mà viết truyện ngắn cũng hay nữa. Đa tài quá! Mình rất thích đọc, nếu được, Song Nhi có thể cho mình xin địa chỉ mail được không để mình học hỏi ấy mà. Nick mình là: bklv07@yahoo.com.

Trả lời ý kiến của bklv07

0/1000

16:43 23/11/2011

aiphuong1984

Bạn này làm thơ lúc nào cũng hay cả. Đúng với tâm trạng của mình. Thanks bạn.

Trả lời ý kiến của aiphuong1984

0/1000

14:4 23/11/2011

receptor200969

Hay nhưng mà buồn quá!

Trả lời ý kiến của receptor200969

0/1000

14:4 23/11/2011

traitimbuongbinh104

Hay. Đồng cảm.

Trả lời ý kiến của traitimbuongbinh104

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net