Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chẳng bao giờ cản bước đường anh

Đọc những dòng thơ rơi nước mắt
Chuyện tình buồn ai chắt từ tim
Những giọt yêu thương êm đềm
Trao tặng cho anh trong em tất cả.

Phạm Minh Nguyệt
(Tôi làm thơ)

Nhưng duyên tình ngả ngả nghiêng nghiêng
Đành buông tay, niềm riêng chôn dấu
Ôm trọn một nỗi cô sầu
Nhìn anh ra đi, tình đầu dang dở.

Nghe nhói tim tan vỡ từ đây
Phút chia ly trời mây u ám
Mưa giăng buồn thêm ảm đạm
Đau thắt lòng oằn oại tấm thân gầy.

Anh yêu ơi từ đây em biết
Con đường tình muôn kiếp chia đôi
Anh, em đường đời hai lối
Em không buồn và đổ lỗi anh đâu.

Có thể anh, tình đầu quên mất
Nhưng riêng em, nhất nhất không nguôi
Dẫu thế em vẫn tươi cười
Mong anh hạnh phúc bên người đến sau.

Em sẽ cố quên mau tình đó
Xin anh yên chớ có lo âu
Nước mắt em dù tuôn chảy ngược
Chẳng bao giờ cản bước đường anh.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 5 trên 5 ý kiến

16:33 13/10/2011

Tạ Duy

Bài thơ thật cảm động, cảm ơn bạn!!!

"Anh yêu ơi từ đây em biết
Con đường tình muôn kiếp chia đôi
Anh, em đường đời hai lối
Em không buồn và đổ lỗi anh đâu"

Hic hic ... hic ..............

Trả lời ý kiến của Tạ Duy

0/1000

10:28 12/10/2011

Bài viết hay, nhiều điều suy nghĩ và nhớ...

Trả lời ý kiến của

0/1000

10:28 12/10/2011

Ngăn trái tim tuy chật chội nhưng chứa không bao giờ đầy cả! Đó là một trái tim yêu thương.

Trả lời ý kiến của

0/1000

11:53 9/10/2011

Nước mắt em dù tuôn chảy ngược <br>Chẳng bao giờ cản bước đường anh.

Trả lời ý kiến của

0/1000

17:1 23/9/2011

Biển lòng em có lúc cồn cào vì nhớ anh da diết, nhớ cả những kỷ niệm vẻn vẹn chỉ có vài thứ, không nỡ xóa đi cũng không nỡ cất vào, sợ ngăn tim chật chội quá sẽ làm trái tim em nghẹt thở mất thôi.

Trả lời ý kiến của

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net