Đọc sách cùng Ngôi Sao - Trích dẫn hay
Vậy là tháng cuối cùng của năm 2010 đã đi được một nửa chặng đường. Những ngày này, hẳn độc giả yêu mến của mục Sách hay đang rất bận rộn với các dự định còn dang dở. Lúc nào đó, nếu các bạn cần một không gian tĩnh lặng, bình yên để suy ngẫm về những việc đã qua hoặc đơn giản chỉ để thư thả thì 'Đọc sách cùng Ngôi Sao' chương trình số 15 là lựa chọn hoàn hảo cho bạn.
>> Đọc sách cùng Ngôi Sao - Tình ảo
>> Cưỡng cơn gió bấc
Trong tiết trời lạnh tê tái và không gian xung quanh toàn một màu trắng đục của trời, của mây, của sương khói, hãy cầm trên tay một cốc trà nóng, ngồi thu mình trong chăn ấm hay ngả đầu trên ghế cùng những người bạn tâm giao và lặng nghe những trích đoạn đáng nhớ của các cuốn sách tuyệt vời mà Đọc sách cùng Ngôi Sao cùng nhiều độc giả chia sẻ với các bạn ngày hôm nay nhé.
Mời bạn lắng nghe:

|
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này. |
| Nhấn Play để nghe "Đọc sách cùng Ngôi Sao" số 15. |
Các độc giả muốn trở thành khách mời trò chuyện trên Đọc sách cùng Ngôi Sao có thể gửi bản đăng ký về email docsach@ngoisao.net trong đó có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số chứng minh thư, email, điện thoại, vài nét giới thiệu về bản thân và những cuốn sách hay thể loại sách bạn yêu thích.
Chúc độc giả của Sách hay những ngày cuối năm 2010 thực sự đáng nhớ.
|
Marc Levy viết quyển tiểu thuyết đầu tiên của mình với tên Et si c'était vrai... (Và nếu như chuyện này là có thật hay còn có tên gọi Nếu em không phải một giấc mơ) năm 1998. Ông viết cuốn sách cho con trai mình, khi đã là một thương gia thành công. Năm 1999, sau khi bán bản quyền Et si c'était vrai... cho hãng phim Dreamworks, ông kết thúc công việc ở công ty kiến trúc để theo đuổi sự nghiệp viết văn. Năm 2005, bộ phim Just like Heaven của hãng Dreamworks - phỏng theo tiểu thuyết Et si c'était vrai... do các diễn viên chính: Reese Witherspoon và Mark Ruffalo thủ vai được trình chiếu. Nếu em không phải một giấc mơ mang tới cho những người trẻ tuổi những khát khao hạnh phúc qua câu chuyện tình yêu giữa một kiến trúc sư và một hồn ma. Có thể có nhiều người không tin điều này, nhưng Marc Levy đã thuyết phục độc giả qua những trang viết của mình và người đọc sẽ tin, sẽ có một Arthur, một Lauren như thế ngoài đời. Trong cuộc sống hiện đại này, rất cần một tấm lòng, một bàn tay sẻ chia và Marc Levy đã thành công khi làm cho người đọc nhận ra điều này. |
Ban biên tập
Bạn nghĩ gì?
0/100010:47 25/12/2010
- Trần Kim Xuân(xuan501@yahoo.com)
Tôi đã vô tình đọc được một câu trên blog của người bạn trong một cuốn sách. Tôi đã tìm đọc nó và thật sự cảm thấy rất thích. "Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia, chỉ có Xem thêm
8:34 17/12/2010
- Hoàng Điệp(hoangdiephn@yahoo.com)
Mình rất thích Nếu em không phải một giấc mơ và đặc biệt thích đoạn trích trong chương trình. Vừa đọc cuốn Thiên thần sa ngã – Tào Đình rất thích câu này: "Hạnh phúc không ở tiền bạc, song phải có bao Xem thêm
8:32 17/12/2010
- Trịnh Ngọc Anh(shushisuzuki@yahoo.com)
Mình rất thích những bản nhạc nền piano trong chương trình, nghe rất hay. Các bạn có thể cho mình biết tên những bản nhạc đó không? Mình rất thích một câu trong Bình Minh & Hoàng Hôn của Tân Di Ổ đại ý là: Nếu Xem thêm


