Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mạng nhện của Charlotte

'Charlotte và Wilbur', một tác phẩm gần như hoàn hảo và diệu kỳ cho trẻ thơ bởi nó chứa đựng đầy đủ dư vị của một thế giới trong trẻo, ngây thơ và một tình bạn tuyệt đẹp. Qua đó, các em hiểu được rằng để xây dựng cuộc sống trọn vẹn không thể thiếu tình yêu thương và sự che chở.

Thế giới tuổi thơ ngọt êm và dịu nhẹ của mỗi người được nuôi lớn bằng lời ru của bà, của mẹ, bằng tình yêu thương của gia đình và cả những câu chuyện thần tiên được các nhà văn sáng tạo. Lắng đọng với nhiều tình tiết cảm động, Charlotte và Wilbur sẽ dẫn dắt các em nhỏ đi vào thế giới kỳ diệu của câu chuyện về tình bạn giữa một chú lợn còi có tên Wilbur và một cô nhện Charlotte nghiêm túc.

Mỗi nhân vật trong tác phẩm cũng giúp các em nhỏ hiểu rõ hơn thế giới động vật với nhiều đặc điểm tính cách khác nhau, sinh động đến ngỡ ngàng. Nhện Charlotte hiểu biết và chăm chỉ, lợn Wilbur thực thà và khờ khạo, chuột Templeton thực dụng và ham ăn, một bác cừu già từng trải... Ở đó trong nhiều tình huống khác nhau, những tính cách ấy được soi tỏ rõ ràng.

Ấn tượng ban đầu của Wilbur về chị nhện Charlotte là dữ tợn, tàn bạo, mưu mô và khát máu, điều này đã khiến chú có những hoài nghi và sợ hãi. Nhưng chính trong cuộc sống hàng ngày, dần dần Wilbur hiểu rằng đằng sau vẻ bề ngoài gần như là dạn dày, tàn bạo, chị nhện lại có một trái tim nhân hậu và chú ngày càng yêu mến chị hơn!

Một ngày, Wilbur gần như phát cuồng khi biết người ta sẽ giết thịt mình khi mùa đông tới. Liệu người bạn Charlotte có giúp Wilbur thoát khỏi cái chết? Bằng cách nào chị nhện bé nhỏ có thể cứu sống lợn con khờ khạo đáng yêu?

"Điều cuốn sách kể chính là tình bạn ở trên đời, yêu mến và bảo vệ, phiêu lưu và phép lạ, sống và chết, lòng tin và bội phản, sung sướng và đau khổ, và sự trôi đi của thời gian. Là một tác phẩm thì nó gần như hoàn hảo, và gần như kỳ diệu trong cái cách nó tựu thành" - nhà văn Eudora Welty nhận định trên mục bình luận sách của tờ The New York Times.

Cuốn sách này của nhà văn viết truyện thiếu nhi nổi tiếng E. B. White cũng từng được chuyển thể thành phim năm 2009 với sự tham gia lồng tiếng của "người đàn bà đẹp" Julia Roberts - nhện Charlotte, Steve Buscemi - chuột Templeton, John Cleese - cừu Samuel, Oprah Winfrey - ngỗng Gussy, Robert Redford - ngựa Ike, - Dakota Fanning vai Fern, Kevin Anderson vai ông Arable.

"Không người nào có thể tự nhiên trưởng thành trên đời này và có một cuộc sống hoàn hảo mà không có ít nhất một người hiểu mình" (Paul Tournier). Wilbur may mắn có nhiều hơn một người bạn. Câu chuyện của cậu sẽ đánh thức trí tưởng tượng của các em và là thông điệp về tình bạn, tình yêu thương... Các em sẽ thấy, mỗi điều bình dị trong cuộc sống đời thường có góp phần quan trọng trong quá trình tạo dựng một cuộc sống trọn vẹn diệu kỳ!

Nếu bạn đang có nhiều hơn một tình bạn, hãy trân trọng vì đó thực sự là một kho báu. Và nếu bạn có một tình bạn như tình bạn của Charlotte và Wilbur thì hãy luôn cố gắng gìn giữ tình bạn ấy, bởi đó không còn là một kho báu nữa, đó là điều quý giá nhất trong cuộc sống này.

Trương Kim Oanh

***

5 độc giả có comment chia sẻ suy nghĩ về bài viết trên, các tác phẩm dành cho thiếu nhi nổi tiếng của nhà văn E. B. White hay bộ phim Mạng nhện của Charlotte ấn tượng và nhanh nhất sẽ được tặng một cuốn Charlotte và Wilbur của E. B. White do nhà sách Trí Tuệ tài trợ.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 10 ý kiến

14:17 31/8/2010

Luna

Đây là một câu chuyện hay, nhẹ ngàng nữa, tình bạn có thể là một thứ khó có được và càng khó giữ được. Ta vui, ta buồn đều phải có một người để sẻ chia................

Trả lời ý kiến của Luna

0/1000

17:57 4/5/2010

Vũ Thị Thanh Tùng

Tôi đã được xem bộ phim Mạng nhện của Charlotte trên HBO. Cảm giác chung khi xem những phim như thế là 1 dư âm rất ngọt ngào, muốn "yêu" nhiều hơn. Và quả thực chúng ta nên xem những bộ phim có tính giáo dục như vậy để bồi đắp cho tâm hồn Xem thêm

Trả lời ý kiến của Vũ Thị Thanh Tùng

0/1000

17:57 4/5/2010

Trịnh Kim Phượng

Kính gửi nhà sách Trí Tuệ, Tôi rất muốn nhận được cuốn sahcs Charlotte và Wilbur để tặng em gái của tôi. Em gái tôi bị bệnh nặng nên rất yếu, tôi đọc lời giới thiệu về cuốn sách và rất thích, tôi nghĩ cuốn sách sẽ là một liều Xem thêm

Trả lời ý kiến của Trịnh Kim Phượng

0/1000

17:56 4/5/2010

Thu Trang

Tôi rất hay đọc những tác phẩm dành cho thiếu nhi như: Gió qua rặng liễu, Pippi tất dài, Cô bé bên cửa sổ…Khi chọn tôi nghĩ đọc những cuốn như thế này rất đơn giản, dễ thương không nặng nề. Nhưng mỗi khi gấp cuốn sách lại những Xem thêm

Trả lời ý kiến của Thu Trang

0/1000

17:54 4/5/2010

Hai Anh

Mình đã khóc khi mà nhện Charlotte ra đi. Tất nhiên đó là khi xem phim thôi, mình không biết là câu chuyện lại có sách. Chắc chắn sẽ mua một cuốn và đọc lại. Nhưng hy vọng lần này không mít ướt nữa. Cảm ơn ngoisao.net và nhà sách Trí Tuệ Xem thêm

Trả lời ý kiến của Hai Anh

0/1000

16:11 4/5/2010

Thu Huong

"Chị nhện Charlotte thật dữ tợn Dì ha", là cháu tôi đã nói khi tôi kể cho cháu nghe khúc đầu câu chuyện. Nhưng cũng là bé nói " Con sẽ tốt với bạn như chị". Tôi nhớ bạn, bạn không như chị nhện tạo cảm giác đáng sợ như lúc Xem thêm

Trả lời ý kiến của Thu Huong

0/1000

16:11 4/5/2010

Phạm Nguyên Bảo Trâm

"Không người nào có thể tự nhiên trưởng thành trên đời này và có một cuộc sống hoàn hảo mà không có ít nhất một người hiểu mình" (Paul Tournier) Tôi không nghĩ câu này sai nhưng nó liệu có thật đúng! Làm sao có thể giúp 1 Xem thêm

Trả lời ý kiến của Phạm Nguyên Bảo Trâm

0/1000

16:10 4/5/2010

Bùi Thị Hồng Diệu

Ai đã từng trải qua thời ấu thơ đều cảm thấy thế giới tuổi thơ là một thế giới diệu kỳ nhất! Ở đó, ta luôn cảm thấy tràn ngập hạnh phúc dù cho đang khóc vì trốn đi chơi nên bị đánh hay là không được ăn kẹo buổi Xem thêm

Trả lời ý kiến của Bùi Thị Hồng Diệu

0/1000

16:10 4/5/2010

Trần Lê Duyên Thi

E.B.White, nhà văn Mỹ nổi tiếng. Là tác giả của 17 cuốn sách văn xuôi và thơ ca, White đã được vinh danh với nhiều giải thưởng văn học tên tuổi, được nhận huy chương Laura Ingalls Wilder năm 1970 cho các cuốn sách Chuột nhắt Stuart, Charlotte và Wilbur. Năm 1973, Xem thêm

Trả lời ý kiến của Trần Lê Duyên Thi

0/1000

16:8 4/5/2010

Trịnh Thị thanh Giang

Tôi thích đọc sách, có nhiều quyển sách tôi đã đọc nhưng nhược điểm của tôi là khong nhớ được các tình tiết, hâu hết tôi đọc và suy niẹm cho bản thân mình. Là một người có hoàn cảnh hơi khác những cá nhân khác, Xem thêm

Trả lời ý kiến của Trịnh Thị thanh Giang

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net