Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cơ hội của Chúa

'Sự cùng quẫn cuối cùng của con người, đấy chính là cơ hội của Chúa', Nguyễn Việt Hà đã mở đầu cho cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình như vậy. Từ một công chức ngành ngân hàng, chỉ bằng một tiểu thuyết, anh đã vững vàng với danh vị một nhà văn.

Cơ hội của Chúa không cuốn hút bằng bố cục, bằng các kỹ thuật viết, mà điều làm nên sự khó quên đối với cuốn sách này là sự dí dỏm, thông minh và những câu cú độc đáo kiểu "Đường hun hút nhựa. Trời hanh. Nắng vàng ươn ao. Gió nhạt". Mọi người thường nhớ lâu những gì khiến họ bật cười. Và độc giả sẽ phải bật cười không ít lần với những câu ngắn, dạng đảo phách của Nguyễn Việt Hà. Văn của anh như võ say, mới đầu tưởng loạng quạng, chẳng đâu vào đâu nhưng duyên ngầm, đọng lâu.

Tác giả lớn lên sát ngay Nhà thờ lớn và có đức tin vào Chúa.

Tác giả lớn lên ở một căn nhà sát ngay Nhà thờ lớn và có đức tin vào Chúa.

Những người sinh ra ở Hà Nội, đặc biệt là loanh quanh gần khu vực trung tâm Hồ Gươm, Nhà thờ lớn sẽ gặp lại được tuổi thơ của mình. Tiểu thuyết của anh là nhiều câu chuyện tưng tửng của Hoàng, một thanh niên - công chức Hà Nội, khí khái, tài hoa và sùng đạo. Hoàng thích uống rượu, nhiều người chê anh bạc nhược, nghiện ngập nhưng cách uống rượu của Hoàng đẹp và hấp dẫn.

Từng đọc đi đọc lại rất nhiều lần cuốn tiểu thuyết này, bất kể tâm trạng vui buồn, đều thấy thú vị. Đặc biệt, cách kể chuyện qua từng vai khiến một sự việc, một câu chuyện được nhìn qua nhiều lăng kính. Có điều, anh nhồi nhét quá nhiều những hiểu biết của mình về thiền, tôn giáo nên hơi quá tải.

10 năm trước, tiểu thuyết này đã gây sóng gió trên văn đàn. Nhưng bỏ qua những lời bàn luận báo chí, bạn thử đọc mà xem: tửng tưng nhưng chân thành, hài hước nhưng chua xót...

Hà Minh
Ảnh: Ban Mai

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 7 trên 7 ý kiến

17:18 16/3/2010

EL_Cascader

Xét về mặt xã hội, các tôn giáo, các dòng tu đã đem đến một điều có ích nhất, đó là đã giúp được nhiều người tìm được chốn nương tựa yên ổn cho tâm hồn giữa cuộc đời bon chen vất vả mưu sinh. Tuy nhiên, tôn Xem thêm

Trả lời ý kiến của EL_Cascader

0/1000

15:21 10/3/2010

Ha minh

Cuốn tiểu thuyết thứ hai của Nguyễn Việt Hà là "Khải huyền muộn". Ngoài ra, còn một số cuốn tạp văn tổng hợp đọc cũng rất thú vị. Nhưng theo tôi thì "Cơ hội của Chúa" là cuốn thành công nhất.

Trả lời ý kiến của Ha minh

0/1000

15:18 10/3/2010

hagiang

Lần đầu tiên đọc truyện này là lúc mình cô đơn và cũng gần như là cùng quẫn nhất. Càng đọc càng thấm thía, càng thấy chơi vơi và bế tắc. Mình thích những câu thoại trong truyện... .Đây là cuốn truyện luôn theo mình ở mọi nơi Xem thêm

Trả lời ý kiến của hagiang

0/1000

14:1 10/3/2010

mnn007

tôi hầu như đồng ý vơí bạn Hà Minh.....tình cờ về thăm nhà, ghé qua tiệm sách cũ và được giới thiệu mua đọc thử. Rất hay và có hồn, hơi táo bạo qua cách sống vào thời gian phôi phai đó. Không hiều tác giả còn viết thêm cuốn Xem thêm

Trả lời ý kiến của mnn007

0/1000

13:58 10/3/2010

Phuong

Bạn hỏi bác Gu Gồ là ra ngay mà. http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nnn3n3n31n343tq83a3q3m3237nvn

Trả lời ý kiến của Phuong

0/1000

17:23 9/3/2010

Ngô Thanh Loan

Kinh chao ngoisao.net Tôi muốn đọc bài Cơ hội của Chúa , của tác giả Nguyễn Việt Hà, tìm ở đâu. Nhờ ngoisao.net giúp tôi với Xin cảm on

Trả lời ý kiến của Ngô Thanh Loan

0/1000

9:59 9/3/2010

Daisy

Tôi đã đọc tiểu thuyết này! Lúc đầu đọc hơi khó hiểu, nhưng càng đọc càng thấy hay và hấp dẫn.

Trả lời ý kiến của Daisy

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net