Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới

Đối với thế giới em chỉ là một ai đó, nhưng với anh em là cả thế giới.

So với 7 tỷ người trên thế giới này, sự ra đi của một cô gái chẳng phải mất mát quá lớn. Nhưng nếu đó là cô gái bạn yêu thì thế giới này sẽ ra sao? Biến mất, cô đơn, vô nghĩa. Cuộc đời bạn, tình yêu của bạn lúc này sẽ có mục đích gì và dành cho ai?

Như một bản tình ca buồn hát tặng những trái tim đã yêu, đang yêu, và sẽ yêu thương, Katayama Kyoichi đã mang đến cho chúng ta tác phẩm Socrates in love với một Saku-chan tha thẩn tìm người yêu đã mất, tìm một thế giới ngập tràn yêu thương đã vĩnh viễn ra đi. Cậu quẩn quanh với bao câu hỏi: "Trái tim dịu dàng của em đâu rồi? Những gì đẹp đẽ, cao thượng và tinh tế trong con người có tên Aki đâu rồi? Phải chăng chúng vẫn đang lao đi vô định dưới những vì sao lấp lánh tựa như đoàn tàu lướt trên một bình nguyên phủ đầy tuyết trong đêm? Theo một phương vị mà mọi chuẩn mực của thế giới này không thể đo đếm được?"

Aki và Sakutaro dường như được sinh ra là để dành cho nhau. Ban đầu chỉ là cán sự của lớp học, được chọn đóng Romeo và Juliet, cùng chia sẻ cuốn nhật ký... cho tới khi cả hai nhận ra có một điều gì đó hơn cả tình bạn đang ngập tràn trong trái tim. Họ nhận ra tình yêu trong sáng đã bắt đầu bằng nhành hoa cẩm tú cầu buổi chiều hôm ấy. Hai tâm hồn tinh tế, hai con tim non nớt cùng ngắm ánh hoàng hôn, cùng lặng nhìn hoa nở, cùng ngân nga một khúc tình ca say mê cuộc sống và... cùng yêu nhau.

Nhưng hạnh phúc nào là mãi mãi? Đoá hoa sau khi khoe mình trong nắng vào cái buổi rực rỡ nhất của đời mình cũng biết rằng chỉ đêm nay thôi úa tàn sẽ mang cái huy hoàng ấy đi. Trái tim bé bỏng của Aki đã ngừng đập, em mãi mãi thuộc về tuổi 17 mộng mơ... Và em cũng để lại cho thế giới này một Saku-chan vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng, để "tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới" sẽ còn vọng mãi, vang mãi vào thinh không. "Đông chi dạ, hạ chi nhật. Bách niên chi hậu, quy vu kỳ thất" - qua bao ngày hạ lê thê và những đêm đông đằng đẵng, em cứ an nghỉ nơi đây. Trăm năm nữa qua đi rồi ta cũng sẽ tới đây nằm cạnh em. Hãy bình yên chờ ngày đó tới".

Với âm điệu lãng mạn, vương buồn trên từng con chữ, Socrates in love đưa người đọc qua một tình yêu bất diệt, vượt qua không gian, thời gian, sự sống, cái chết với những kỷ niệm ngọt ngào, những cung bậc cảm xúc trong sự mất mát tình yêu: chua xót, tha thiết và day dứt. Người đọc sẽ cùng Sakutaro bước vào cuộc hành trình vượt qua nỗi đau đầu đời và để mỗi người giữ riêng cho mình một tình yêu lãng mạn, non trẻ, chân thành, sâu sắc...

Ngay lần đầu tiên xuất hiện năm 2001, Socrates in love lập tức trở thành một trong những tác phẩm văn học được yêu thích hàng đầu tại Nhật Bản. Ba triệu bản đã được bán ra, vượt cả con số kỷ lục trước đó của Rừng Na Uy. Cuốn sách sau đó được chuyển thể thành bộ truyện manga cùng tên với nét vẽ của Kazumi Kazui, thành kịch bản phim truyền hình và điện ảnh tại Nhật Bản. Điện ảnh Hàn Quốc cũng cho ra mắt bộ phim My Girl and I.

Điều đó đủ để chúng ta thấy được tầm ảnh hưởng của Socrates in love, đủ để nếu bạn bắt gặp cuốn sách này thì hãy nâng nó lên, ngắm nhìn và lật từng trang giấy, để buồn, yêu, và... say mê cùng những trái tim yêu.

Hạnh Lê

***

5 độc giả có comment chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ về bài viết trên hoặc cuốn sách Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới ấn tượng và nhanh nhất sẽ được tặng 01 cuốn sách Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới do Nhà sách Trí Tuệ tài trợ.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 23 ý kiến

9:7 8/11/2010

ngoc anh


- ngoc anh(tienggoitinhyeugiualongthegioi@ymail.com)
Mình tình cờ đọc được một tờ báo giới thiệu quyển sách này mình đă thích nó kể từ đó... mặc dù chưa được đọc dù chỉ một lần. Mình đang tìm mua nó nhưng thật khó... mình mong được Xem thêm

Trả lời ý kiến của ngoc anh

0/1000

17:11 20/5/2010

pe' miu

mình có ông anh hay công tác ở Huế, bạn nào ở Huế muốn mua sách, mình mua giúp rùi gửi cho, bạn để lại nick hay địa chỉ đi ...

Trả lời ý kiến của pe' miu

0/1000

9:51 19/5/2010

lê quang ánh

thật cảm động trước tình yêu của 2 nhân vật trong truyện. mong ai đó đang yêu và sẽ yêu hay trân trọng những gì mình đã có. lỡ sau nay mất đi rồi thì chỉ còn biết ngậm ngùi ma thôi.

Trả lời ý kiến của lê quang ánh

0/1000

10:51 23/2/2010

Leo

Qủa thật, mới chỉ đọc tiêu đề và giới thiệu về cuốn sách thôi đã lôi cuốn tôi rất nhiều. Vốn dĩ tình yêu luôn là một chủ đề hay và là một phạm trù đặc biệt mà mọi người luôn tìm hiểu và khám phá; đặc biệt Xem thêm

Trả lời ý kiến của Leo

0/1000

10:51 23/2/2010

Nguyen Thi Thanh Thao

Cuốn sách đã đưa người đọc trải qua những cung bậc cảm xúc của tinh yêu thật đẹp .Một tình yêu trong sáng được bắt đầu từ nhành hoa cẩm tú thật đẹp và lãng mạn ."Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới" một cái Xem thêm

Trả lời ý kiến của Nguyen Thi Thanh Thao

0/1000

10:50 23/2/2010

Nguyễn Thị Thu Hương

Tình yêu vốn dĩ đã là một điều kì diệu. Nhưng với Sakutaro thì có lẽ điều kì diệu ấy mơ hồ và huyễn hoặc quá. Là vì những gì đẹp đẽ thường mỏng manh dễ vỡ, hay là vì Xem thêm

Trả lời ý kiến của Nguyễn Thị Thu Hương

0/1000

10:49 23/2/2010

như mai

Chưa từng đọc tác phẩm nhưng chỉ qua những lời của bài viết tôi đã hình dung và cảm nhận được một tình yêu đẹp và lãng mạn của hai bạn trẻ Aki và Sukutaro.Một tình yêu trong sáng của lứa tuổi đôi mươi ,hai bạn đã trãi qua Xem thêm

Trả lời ý kiến của như mai

0/1000

10:49 23/2/2010

Kim Trinh

Con người sống rồi chết đi nhưng tình yêu thì vĩnh cửu. Giữa Aki và Sakutaro có một tình yêu trong sáng, êm đềm, sâu lắng. Tình yêu đó đẹp và khắc đậm như từng nét chữ trên trang giấy trắng tinh khôi mà hai bạn đã cùng khắc họa vào Xem thêm

Trả lời ý kiến của Kim Trinh

0/1000

10:48 23/2/2010

Phạm Gia Bửu

Cuốn sách này trước đây mình chưa từng đọc qua , nhưng đọc những dòng giới thiệu của Ngoisao.net , mình lại háo hức muốn cầm trên tay quyển sách ấy . Mình thấu hiểu rõ , trên cuộc đời này , tình cảm – là những gì mà ngôn ngữ Xem thêm

Trả lời ý kiến của Phạm Gia Bửu

0/1000

10:48 23/2/2010

sea_girl

Đọc xong những lời tựa cho tác phẩm " Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới ", mình chỉ muốn lao ngay vào gối khóc cho hết buồn. Thực sự khi đọc nội dung câu chuỵên này mình thấy rất cảm động, tuy rằng chủ này trong văn học không còn Xem thêm

Trả lời ý kiến của sea_girl

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net