Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Phải đọc 'Đừng bao giờ hôn một con cóc'

Tác giả: Marilyn Anderson
Lĩnh vực: Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình
Đối tượng đọc: Phụ nữ đang yêu
Dịch giả: Trần Thanh Hương - Người hiệu đính: Phùng Hà
Năm xuất bản: 2008 - Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội
Số trang: 168 - Giá sách: 33.000 VND

Với không khí của ngày lễ tình nhân đang đến rất gần, ban biên tập Sách Hay của Ngoisao.net xin 'đề cử' một cuốn sách "phải-đọc" với các độc giả nữ, tác phẩm Đừng bao giờ hôn một con cóc của Marilyn Anderson.

Trong lễ tình nhân này, bạn dù đang yêu hay chưa yêu nếu chưa có kế hoạch gì đặc biệt nào thì hãy chạy ngay ra hiệu sách tìm tác phẩm này, để cùng nhau "cười nghiêng ngả" với những ý tưởng độc nhất vô nhị của tác giả Marilyn Anderson.
Đọc Đừng bao giờ hôn một con cóc, bạn sẽ biết về:

- Một con cóc không tương lai: Những kiểu đàn ông chỉ coi phụ nữ là thú vui. Hiện tại họ tỏ ra yêu bạn say đắm nhưng thực chất họ không bao giờ có ý định kết hôn với bạn.
- Một con cóc đã kết hôn: Những kiểu đàn ông đã có gia đình nhưng không bao giờ nói cho bạn biết điều đó. Khi bạn phát hiện ra thì anh ta thốt lên câu quen thuộc: "Anh không nghĩ rằng em sẽ hẹn hò với anh khi biết anh đã kết hôn." Hay "Vợ chồng anh từ lâu đã không còn hạnh phúc".
- Một con cóc hứng tình: Những kiểu đàn ông chỉ thích thân xác bạn mà không bao giờ hiểu cảm giác của bạn. Họ chỉ coi trọng bạn khi hai người trên giường, thậm chí có thể mắng mỏ đánh đập bạn nếu bạn không làm hài lòng họ...
- Một con cóc bám váy mẹ: Những kiểu đàn ông quá coi trọng mẹ mình. Sẽ có lúc bạn cảm thấy buồn vì điều đó vì với anh ta mẹ là tất cả.
- Một con cóc thích nịnh đầm: Kiểu đàn ông gặp phụ nữ là khen vô thưởng vô phạt. Thậm chí anh ta còn khen giọt máu hay những vết bầm tím trên tay bạn cũng đẹp mê hồn.

Ngoài ra, tác giả Marilyn Anderson còn chỉ cho bạn thấy những kinh nghiệm hẹn hò với cóc, trong đó có con cóc bủn xỉn, con cóc thô lỗ... rất nhiều và rất nhiều, để bạn có thể sáng suốt lựa chọn hoặc tránh xa những anh chàng thuộc tuýp người mà tác giả liệt kê vào hàng ngũ cóc, và để tìm cho mình một chàng hoàng tử đích thực.

Phương Phương

Bạn có thể chia sẻ cảm xúc với cuốn sách bạn yêu thích về địa chỉ email: docsach@ngoisao.net

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 5 trên 5 ý kiến

15:5 9/12/2010

lyly


- lyly(lyly_xinh1187@yahoo.com)
Mua sách ở đâu vậy mọi nguời, mình thấy giới thiệu cũng hay và có ích nhỉ.hi.

Trả lời ý kiến của lyly

0/1000

24:16 28/7/2010

Kim Chi

Anh ( chị) có thể cho em biết đia chỉ mua sách " đừng bao giờ hôn một con cóc" tại TP.HCM

Trả lời ý kiến của Kim Chi

0/1000

9:55 17/5/2010

Cóc

Tại sao nhân vật tác giả lấy làm đề tài không là một con khác mà lại là con Cóc nhỉ ???

Trả lời ý kiến của Cóc

0/1000

9:29 16/4/2010

Lê Thủy

Đọc qua lời giới thiệu có thể thấy, "đừng bao giờ hôn một con cóc" đã lấy những sự thật trong cuộc sống để nói lên tiếng cười, tiếng cười châm biếm những "con cóc Xem thêm

Trả lời ý kiến của Lê Thủy

0/1000

10:2 9/3/2010

Dương Thị Lan Anh

Anh ( chị) có thể cho em biết địa chỉ mua sách " Đừng bao giờ hôn một con cóc) tại Hà Nội ở đâu ạ? Thanks

Trả lời ý kiến của Dương Thị Lan Anh

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net