Hãy yêu đương khi con thấy đã đến lúc
'Thật kỳ lạ, dù đã hơn 40 tuổi rồi nhưng khi nói đến sex thì bố vẫn thấy ngượng ngùng và buồn cười...', một người cha đã thủ thỉ với hai cô con gái đang tuổi dậy thì của mình như vậy khi ông muốn các cô bé có đủ hiểu biết để yêu và trân trọng bản thân trước những cám dỗ của cuộc sống.
Người cha ấy là Philip Van Munching, tác giả của cuốn sách Nghe bố này con gái. Với sự hiểu biết của một người đàn ông trưởng thành và tình yêu thương vô bờ bến của một người cha, tác giả đã tạo ra những cuộc đối thoại hóm hỉnh, thông minh nhưng đầy yêu thương và tâm lý để chia sẻ "đúng tần số" với hai cô con gái Anna và Magig về ti tỉ vấn đề nan giải mà hai cô bé cũng như nhiều bạn gái tuổi teen có thể gặp phải ở trường lớp hay trong các mối quan hệ bạn bè và xã hội.
Bạn gái tuổi teen nào cũng vậy, quá trình thay đổi để hoàn thiện bản thân diễn ra hết sức khó khăn. Có nhiều teen thậm chí còn mất phương hướng và đi lạc đường. Tuy nhiên chẳng có ai có thể trưởng thành mà không trải qua giai đoạn này cả. Vì thế, vai trò của cha mẹ vào thời điểm này thực sự quan trọng và cần thiết.

Làm sao để các cô bé tự tin bước vào thế giới phức tạp này mà không bị những cạm bẫy, những xúc cảm chống chếnh quật ngã? Philip Van Munching cho rằng các bậc cha mẹ ngày nay nên trò chuyện thẳng thắn với con cái về tất tần tật điều gần gũi trong cuộc sống từ sự sống, cái chết, lòng trung thành, tình dục, tình bạn hay tình yêu... Thậm chí, người cha này còn tâm lý tới mức quan tâm đến cả chuyện làm đẹp của con gái, đến các thú vui mua sắm, các trào lưu trên mạng Internet, cách đối xử với bạn bè xung quanh. Chưa hết, ông còn trò chuyện với các con về các tính cách tốt xấu, về sự nhẫn tâm, thái độ hoài nghi, những câu nói tục, về khả năng kiểm soát bản thân, niềm tin và cả cách "làm thế nào để được hạnh phúc...".
"Tình dục sẽ không còn sức mạnh khi bị cho đi quá thoải mái. Con thử nghĩ xem: Bí mật sức mạnh của tình dục là gì?" Có phải chính là sự độc quyền. Khi các con coi đó là một mối quan hệ nghiêm túc, thì có nghĩa con sẽ "trao cho người khác và cả chính con nữa món quà tuyệt vời nhất mà mình có được".
Thông thường, cha mẹ luôn băn khoăn rằng liệu đã đến lúc thích hợp để nói với con cái họ về những điều đó chưa, nên nói và không nên nói những gì... Philip Van Munching chia sẻ rằng làm cha mẹ mà không có sự chuẩn bị trước hóa ra lại không quá mệt mỏi. "Tôi không cần một loạt những bài thuyết giảng được chuẩn bị kỹ càng, bởi chúng sẽ chỉ như nước đổ lá khoai. Thay vào đó, tôi tập trung vào giải thích cho các con gái của tôi cách mà tôi tin là tốt nhất. Tôi cần nói cho các con hiểu là không chỉ tôi đã học được những gì mà tôi đã học điều đó... như thế nào".
"Nếu đợi đến lúc hoàn toàn sẵn sàng để trao gửi cho một ai đó, con sẽ có mối quan hệ tốt đẹp, mỹ mãn hơn. Quan trọng là con có thể duy trì được nó suốt cuộc đời mình. "Dính vào" và "chơi bời" chỉ dành cho những người chẳng biết gì. Những thứ đó sẽ hạn chế sức mạnh tuyệt vời mà tình dục mang lại. Con hãy yêu đương khi cảm thấy thực sự đã đến lúc!"
Qua những câu chuyện hài hước, những dẫn chứng thực tế hằng ngày với hai cô con gái Anna và Magig, Philip Van Munching đã giúp các cô bé hiểu được rằng: cần phải nhìn thẳng vào cuộc sống, yêu thương, trân trọng và luôn cố gắng khiến nó trở nên tốt đẹp hơn. "Hãy vẽ vời, nhảy múa, chụp ảnh, viết lách, dù con không giỏi cũng không quan trọng, miễn là con thể hiện được cảm xúc của mình"... "Và điều quan trọng nhất trong đời, điều thực sự mang lại hạnh phúc cho con, đó là một ngày nào đó, con có thể nhìn lại và thấy mình đã trở thành người như mình mong muốn".
Một bạn đọc đã chia sẻ về cuốn sách thế này: "Dù đã trải qua tuổi teen nhưng khi đọc Nghe bố này, con gái, tôi vẫn cảm thấy mình thật may mắn. May mắn vì được sở hữu tác phẩm "all-in-one" này trong tay. Cuốn sách không chỉ là một "người bạn" đích thực của các bạn gái tuổi dậy thì mà còn là một cuốn cẩm nang tuyệt nhất để teen có thể tận hưởng cuộc sống, sống và yêu hết mình mà vẫn tỉnh táo và khôn ngoan".
Hãy tặng cuốn sách bé nhỏ chỉ vỏn vẹn có 174 trang này cho con gái hay em gái bạn vào dịp sinh nhật lần thứ 13. Và nếu cô bé đã 13+... thì hãy đặt lên bàn học của con với lời đề tặng chân thành từ trái tim dạt dào yêu thương của các bậc làm cha, làm mẹ.
Và cả bạn nữa, những ông bố bà mẹ sắp có, đang có con gái tuổi teen... hãy đọc nó để không phải bối rối khi bắt đầu nói: Nghe bố này, con gái!
***
5 độc giả có comment chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ về bài viết trên hoặc cuốn sách Nghe bố này, con gái! ấn tượng và nhanh nhất sẽ được tặng 01 cuốn sách Nghe bố này, con gái!
***
Danh sách độc giả được nhận sách Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh do nhà sách Trí Tuệ tài trợ
Bạn nghĩ gì?
0/1000

10:44 23/2/2010
Dù mình không phải là con gái nhưng mình rất quan tâm đến chủ đề này- những lời răn dạy của người cha dành cho cô con gái thân yêu, thật chân thực và đáng khâm phục...Có lẽ sẽ là một bài học vô giá dành cho tôi sau này vì tôi Xem thêm

10:38 23/2/2010
Cháu thực sự thấy thích thú khi vô tình biết có cuốn sách như thế này.Cháu cũng đang ở trong rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, bối rối có, sợ sệt có, lo lắng có..,và đã nhiều lần nghĩ đến cái chết mà cháu gọi là "điều tồi Xem thêm

16:55 10/2/2010
Có lần, tôi send cho một thằng con trai đang tuổi teen mà tôi quen, bài viết "Thu gửi con trai" trong chuyên mục này. Đọc chưa hết nửa bài, nó đã phát biểu: ai là con trai của bà mẹ này, chắc mệt lắm !". Có những khi, lòng tốt của mình được Xem thêm

20:6 9/2/2010
Tôi đã hơn 20tuổi nhưng có lẽ cuốn sách "Nghe bố này, con gái!" cũng sẽ rất hữu ích đối với tôi. Từ nhỏ cho đến bây giờ tôi chỉ biết học và rất ít đi chơi, nên tôi cũng cảm thấy rất bối rối và lo lắng trong chuyện tình Xem thêm

20:4 9/2/2010
Liệu ở trên đời có người cha nào tâm lí như vậy không?Tôi đang triển khai một dự án giáo dục về sức khoẻ sinh sản cho cho học sinh trung học, độ tuổi vị thành niên, tập làm người lớn nhưng lại chưa đủ chín chắn để tự mình Xem thêm

20:3 9/2/2010
Tôi nghĩ rằng, tầm ảnh hưởng của quyển sách như là một bài học về giáo dục cuộc sống, không chỉ cho tuổi "teen", các cô gái mà còn tất cả các bậc cha mẹ, những ai quan tâm và chia sẽ. Chúng ta sẽ làm và tạo được những điều Xem thêm


14:12 9/2/2010
He, đã 20 tuổi rồi nhưng khi đọc bài giới thiệu này tôi thấy thực sự muốn đọc nó. Thường thì 20 tuổi người ta không còn được gọi là teen nữa, nhưng tuổi tác có quan trọng gì bởi nếu có 30 mà bạn vẫn chưa tìm được lời Xem thêm

14:12 9/2/2010
Nhìn thấy cách mà anh dành tình yêu cho hai cô con gái nhỏ tôi thực sự rất khâm phục và cảm động. Tôi ao ước cha của các con tôi trong tương lai cũng yêu con như thế! Tôi sẽ dành tặng cuốn sách này cho anh nếu tôi có được! Xin chân thành Xem thêm
| ĐỘC GIẢ CHIA SẺ CÙNG NGOISAO.NET |
| Hướng dẫn cách viết, gửi blog, gửi sáng tác mới (truyện ngắn, thơ) và bài cảm nhận, sách - phim hay... trên báo Ngôi Sao |
| Đọc sách cùng Ngôi Sao |
![]() |
|
|
| Tủ sách của sao |
![]() |
| Tin sách - Sách mới |
![]() |
| Cuốn sách của tôi |
![]() |
| Truyện ngắn của tôi |
![]() |




