Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Em độc thân, em quyến rũ

Với phái nữ, độc thân có phải là một việc đáng buồn, đáng báo động hay không?

Theo quan điểm trước đây của nhiều người thì đó quả là điều đáng rung chuông SOS. Tuy nhiên, ngày nay, cần nhìn nhận công bằng và thoáng hơn về điều đó. Amanda Ford, tác giả cuốn Em độc thân, em quyến rũ cho rằng làm một người phụ nữ độc thân không dễ nhưng cũng không đáng báo động. Vì cô đơn là trạng thái tự nhiên của cuộc đời. Thử nghĩ xem: mỗi chúng ta đều sinh ra một mình, đơn độc, duy nhất. Ngay cả những cặp sinh đôi cũng được sinh ra từng người một.

Vậy làm thế nào để một phụ nữ hứng thú với cuộc sống độc thân? Câu trả lời là hãy tận hưởng cuộc sống độc thân bởi cuộc sống độc thân là một thế giới đầy bí ẩn.

Nói như vậy không có nghĩa sống độc thân là sống cô độc không tình yêu. Amanda Ford vẫn nói rằng, chúng ta phải không ngừng tìm kiếm tình yêu. Chúng ta phải mở rộng trái tim và sẵn lòng kết giao vì những mối quan hệ giúp ta vượt ra khỏi giới hạn chật hẹp về sự tồn tại của mỗi người. Các mối quan hệ cũng giúp chúng ta lớn lên. Đó là một kho báu tuyệt vời đáng để chúng ta kiếm tìm.

Tuy nhiên, chúng ta đừng mải mê tìm kiếm nửa kia mà quên mất bản thân mình. Đừng giống những người phụ nữ ngốc nghếch cho rằng tình yêu dành cho chính bản thân mình ít quan trọng và ít thoả mãn hơn tình yêu họ nhận được từ đàn ông.

Hãy khắc cốt ghi tâm điều này: việc tìm kiếm một người khác không ngăn cản được việc bạn tìm kiếm chính con người mình. Nếu bạn muốn thực sự hạnh phúc và mãn nguyện với một người khác thì trước tiên bạn phải thực sự hạnh phúc và mãn nguyện với bản thân.

Bố cục 7 phần với những câu chuyện vụn vặt đời thường, cuốn sách chia sẻ với độc giả, đặc biệt là những ai từng trải qua sự đổ vỡ trong hôn nhân nhiều trải nghiệm cuộc sống quý giá. Cuốn sách như một người bạn tâm giao, thủ thỉ và đánh thức thế giới nội tâm mỗi người, làm thay đổi cách nhìn của họ về cuộc sống độc thân. Và thức tỉnh bạn đừng thờ ơ với chính mình.

Cùng với những tác phẩm Thành thật với chính mình, Giữa mẹ và con gái, cuốn Em độc thân, em quyến rũ của Amanda Ford đã được giới trẻ Mỹ đón nhận nồng nhiệt và được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.

Hãy mở rộng vòng tay, đón nhận những cái ôm thật chặt, những nụ hôn rực cháy từ cuộc sống. Mục đích của cuộc sống là để tìm thấy trong chính bản thân mình một nơi bình yên và lạc quan cho dù ngoài kia, cuộc đời có quăng bất cứ thứ gì cản lối bạn đi chăng nữa.

***

5 độc giả có comment chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ về bài viết trên hoặc tác phẩm Em độc thân, em quyến rũ của Amanda Ford ấn tượng và nhanh nhất sẽ được tặng 01 cuốn Em độc thân, em quyến rũ của Amanda Ford do Nhà sách Trí Tuệ tài trợ.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 36 ý kiến

10:53 21/7/2010

mayngusac

Um, mình chưa đọc quyển sách này, nhưng nghe tên thì thấy rất gần gũi, và giá trị. Như các bạn biết, thường con gái chúng mình ai cũng có những giai đoạn là độc thân, dù ít, hay nhiều, dù khoảng thời gian đó ngắn hay dài. Từ trước mình Xem thêm

Trả lời ý kiến của mayngusac

0/1000

10:50 24/6/2010

Huong Tran

Độc thân có cái hay của nó, tự do làm điều mình thích, tự do theo đuổi đam mê, nhưng tôi sẽ không bao giờ theo đuổi cuộc sống độc thân, Nó sẽ làm chúng ta trở nên trầm tư, cô độc, và khiến bản thân trở nên u uất Đến Xem thêm

Trả lời ý kiến của Huong Tran

0/1000

16:24 11/5/2010

tranthihalinh

toi vua chia tay ban trai,, moi khi toi roi vao trang thai boi roi va mat huong,toi lai tim 1quyen sach de giup lay lai tinh than,... co le lan nay, toi se chon quyen sach nay!

Trả lời ý kiến của tranthihalinh

0/1000

18:26 24/3/2010

alone

Mục đích của cuộc sống là để tìm thấy trong chính bản thân mình một nơi bình yên và lạc quan cho dù ngoài kia, cuộc đời có quăng bất cứ thứ gì cản lối bạn đi chăng nữa. Thật khó!

Trả lời ý kiến của alone

0/1000

24:16 23/3/2010

trương minh nguyệt

tôi đã từng được giới thiệu đọc cuốn sach1 naỳ nhưng tôi trề môi ra và chế "nhảm nhí". tuy nhiên, sự tò mò đã trỗi dậy, vì tôi cũng đang độc thân mặc dù tuổi đã ngoaì "băm". Quả thât, sau khi đọc xong cuốn sach Xem thêm

Trả lời ý kiến của trương minh nguyệt

0/1000

17:42 15/3/2010

tran bella

Độc thân....make it easy đâu phải độc thân là cô đơn là buồn chán? đôi khi độc thân có rất nhìu niềm vui mà nhửng người đã có cây tùng cây bách bên cạnh ko thể cảm nhận được điều đó là tuỳ thuộc vào suy nghĩ của Xem thêm

Trả lời ý kiến của tran bella

0/1000

24:23 11/3/2010

LNgoclinh

Tôi đã 25 tuổi. Tôi độc thân vì chưa tìm được bến đỗ, chưa hài lòng với những gì đang co. Có lẽ cuộc sống độc thân của tôi sẽ còn dài. Tôi cảm thấy cuộc sống độc thân có vẻ dễ thở hơn so với cuộc sống hôn Xem thêm

Trả lời ý kiến của LNgoclinh

0/1000

11:55 3/3/2010

an nguyên

rất hay!

Trả lời ý kiến của an nguyên

0/1000

11:54 3/3/2010

haipham

Là cái nhìn lạc quan cuả người đến tuổi lập gia đình nhưng chưa có vì nhiều lí do, nhưng sao chúng ta không tự vui vẻ với việc độc thân "bền bỉ" để tận hưởng cuộc sống của người độc thân, thay vì cứ suốt ngày phải suy Xem thêm

Trả lời ý kiến của haipham

0/1000

11:54 3/3/2010

mituot

Tôi chưa đọc tác phẩm bao giờ nhưng tôi sẽ tìm đọc vì tôi cảm thấy có điều gì đó rất gần với tôi và tất cả các bạn nữ đang độc thân. Người con gái đến tuổi lấy chồng mà chưa nghe nói gì đến hôn nhân Xem thêm

Trả lời ý kiến của mituot

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net