Mobile home của Lê Vũ Cầu
 |
| "Mặt tiền" của chiếc mobile home. |
Gọi là nhà cũng được mà ôtô cũng được vì bản thân nghệ sĩ Lê Vũ Cầu cũng vẫn chưa biết đăng ký cho chiếc mobile home có tên Yukon của mình ở đâu.
Cũng là một sự tình cờ của số phận khi Lê Vũ Cầu tậu được chiếc xe. Anh tâm sự với Nhà Đẹp: "Thiệt khoái quá! Một người bạn mua nó lâu rồi nhưng không xài, để lại... Xe này thiệt hợp với tôi bởi khi có tuổi thì tính tình thay đổi, giận thì lì lì, chỉ muốn bỏ đi ngay bởi chịu đựng lâu rất dễ lên cơn, sinh chuyện. Một cái nhà trong chốc lát không dễ dọn đi nhưng với cái xe này thì chỉ việc nổ máy, tìm chỗ khác đậu".
 |
| Giường ngủ thoáng mát và thoải mái. | |
 |
| Các tiện nghi sinh hoạt đều đầy đủ. | |
 |
| Khu bếp với đầy đủ tiện nghi. | |
 |
| Chủ nhân có vẻ hoàn toàn hài lòng. | |
 |
| Phần cửa ra vào của "ngôi nhà". | |
Có chiếc Yukon, sự hoà hợp hai mặt trái ngược nơi anh - cuộc sống lang thang, phóng khoáng, tự do và mái ấm gia đình yên ổn - có thể hoà vào làm một. Cứ nổ máy ra đi anh sẽ có một chuyến viễn du dài ngày vô định nhưng trong khung cảnh ấm áp đầy đủ của một ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi gồm salon, giường ngủ, bồn tắm, bếp gas, điện thoại, tivi, máy lạnh...