Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Thiên nhiên trong nhà Hà Kiều Anh

Ngôi nhà hình chữ L, rộng gần 500 m2 trong đó, 1/3 diện tích là cây xanh. Kiến trúc sư đã thiết kế ngôi nhà mang dáng dấp một biệt thự kiểu thuộc địa, với các phòng của căn nhà đều hướng ra vườn cây với những loại cây lâu năm, um tùm.

Phòng khách nằm ngay giữa chữ L như trục chính của các không gian chức năng và hơi nhô ra vườn. Với những chất liệu thuần Việt của đồ nội thất, rèm trúc, gối tơ tằm, bình gốm Phủ Lý, nhà thiết kế muốn đưa hơi thở Á đông vào phòng khách cũng như tất cả các căn phòng khác.

Khu vườn rộng, tràn ngập cây xanh.
Phòng khách với vẻ đẹp thuần Việt.
Phòng ăn được bài trí nhẹ nhàng.
Vẫn là rừng trên sân thượng ngôi nhà.

Trong ngôi nhà, giếng trời là sự sáng tạo độc đáo. Các vách giếng là những bức phù điêu Chămpa được thực hiện công phu như thể chúng được bóc ra từ những đền tháp đổ nát giữa rừng. Ánh sáng tự nhiên kết hợp với đèn rọi, những dòng nước tuôn chảy từ trên cao xuống, đem lại cho ngôi nhà hình ảnh một góc rừng già nhiệt đới hoang vắng. Các khung kính lớn trong suốt quanh giếng trời làm nên những bức tranh sinh động cho mỗi tầng.

Căn phòng của nữ chủ nhân.
Phòng làm việc nhìn ra giếng trời.


Ngay cả sân thượng cũng là một vườn cây, tạo sự kín đáo với các nhà bên cạnh. Chiều xuống, khu vườn trên sân thượng có lẽ là nơi lý tưởng nhất để thư giãn với sự yên tĩnh và tiếng nước chảy róc rách.

Chiếc cầu đá cong trong vườn.
Một góc vườn với đền tháp Chăm cổ kính.
Một trong những góc đẹp của ngôi nhà.

(Theo Nhà Đẹp)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net